Sự Kinh hoàng ở trường Mầm Non Rạng Đông 9 - Quận 6.
Xin chào các mẹ,
Hôm này mình xin chia sẽ với các mẹ về sự ghê gớm mà lần đâu tiên mình cảm thấy trong đời khi đón bé từ trường Mầm Non Rạng Đồng Q6, TP.HCM về.
Bé nhà mình năm nay hơn 3 tuổi, trước đó bé nhà mình đã học ở 2 trường khác rồi, nhà mình đã chạy trường này wa trường khác(cũng chi mong cho bé học được trường tốt tốt 1 chút), rút cục chọn trường Rạng Đông(RD) 9 quận 6. Trước đó bé nhà mình học ở RD 12 thì lại chê ỏng chê eo. Đến giờ học ở RD 9(Trường đạt chuẩn) nghe ra thì ai cũng nghỉ là trường phải đạt chuẩn mọi tiêu chuẩn tối thiểu nhất về vệ sinh, chăm sóc bé và các thứ khác (mình đang nói về khía cạnh cơ bản nhất của 1 trường mầm non bình thường chứ không phải là Đạt Chuẩn nghe nó cao xa wa). thì ít nhất cũng phải đạt được(ví như vệ sinh cho bé khi bé đi cầu, hay bé đi ra quần thì phải xả phân trong quần cho bé rồi mới bỏ vào balo cho bé mang về, ...).
Nhưng sau 1 thời gian cho bé nhà mình học ở đây, mình cảm thấy không bình thường lắm. mình không nói nhiều vì không thích nói... Nhưng hôm nay đúng là có 1 chuyện mà mình muốn sẽ chia cùng các mẹ đó là. Bé nhà mình hôm nay đi học về, lúc đi đón bé. mình có nghe bé nói là con cò ị ra quần, mình cũng có hỏi bé là sao lại ỉ ra quần mà ko nói với Cô. nhưng lại ko kiểm tra ngay tại trường để có thể nói với các CÔ, vì mình tin là các cô sẽ xả phân dính trong quần cho bé rồi mới bỏ vào balo cho bé. Nhưng về đến nhà, mình mới tả hỏa và bất ngờ tới chóng mặt khi mở bịch đựng đồ của bé nhà mình ra thì trong quần bé cả 1 bãi phần còn nguyên si, dính hết lên cả quần và áo của bé, mùi thối tỏa ra thối ghê lắm... hix...
Các mẹ thấy thế nào về việc này ạ? và có mẹ nào bị trường hợp này ko? và có mẹ nào đang cho bé học ở trường Mầm Non Rạng Đông 9, Quận 6, Hồ Chí Minh kong? Nếu có cho mình kinh nghiệm về việc xử lý việc này với. Mình tính mai đưa bé đi học, sẽ lên nói chuyện với cô Hiệu Trưởng về việc này để cho Cô ấy tự xử lý. Ko biết có xử lý được ko? MÌnh cũng ko muốn làm to chuyện vì bé nhà mình còn đang học ở đó..hixx ... khổ wa cơ... mà nhà mình lễ nào cũng mua quà tặng các cô, như ngày lễ 20/10 ngày phụ nữ việt nam, 20/11 hay chuẩn bị tết dương lịch này tính mua tặng mỗi Cô 1 túi quà tết. Nhưng sau việc này thì em cũng chả biết phải làm sao? hix...
Các mẹ có kinh nghiệm học ở đây hoặc ở nơi khác cho mình chút kinh nghiệm nhé... nhà mình cũng mới bé đâu nên còn nhiều bất ngờ và bỡ ngỡ wa... Hay là hàng tháng phải chu cấp cho các cô mỗi người bao nhiêu tiền để đỡ hơn hay ko?
Mong các mẹ giúp đỡ và thông cảm cho mình nếu có từ ngữ nào ko phù hợp mà mình đã nói ra ở đây thì cũng mong các mẹ bỏ wa cho... chứ mình đang cảm thấy rất bực mình
Rât cảm ơn các mẹ: kittkitten, meyeubin0305, vluuquang đã hiểu và thông cảm cho các Cô giáo ở Trường Rạng Đông 9 qua sự việc bạn kathy_tran nêu. Nếu phụ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi rất thông cảm với tâm trạng của bạn và tôi nghĩ bạn gọi đây là một sự kinh hoàng chẳng có gì là quá cả và...
theo mình thấy thì mẹ kathy_tran gửi bài vì bức xúc...
Chào Mẹ!
Tôi đã đọc qua bài viết và rất thông cảm với nỗi niềm của...
Mình viết bài này không phải vì 1 lý do gì cả mà mình muốn trải lòng mình với các mẹ thôi.
Qua bài...