ở nhà các mẹ dạy con lúc nào - cái gì cho hiệu quả
Con gái em ban ngày thì đi học mẫu giáo. Chiều tối về 7h ăn cơm, mất khoảng 1,5 tiếng đến 2 tiếng (cái này vc em đau đầu nhất chưa có cách nào cải thiện, con ăn hay ngậm và ko để tâm, ăn như một cái máy nhai vậy). Thế là ăn xong đã 8h, 8h30 rồi, nghỉ ngơi một tí là đến giờ "chúc bé ngủ ngon", rồi tắm táp và lên giường đi ngủ. Thế là chả dạy con được cái gì nhiều, lắm hôm em còn stress vì chuyện cho con ăn đến nỗi mà cho con ăn xong em ko muốn nói chuyện nữa. Vì em nóng tính nên hay bực mình, con lười ăn thì lại mắng con, mắng xong lại thấy buồn vì không làm gì được.
Mời các mẹ vào đây chia sẻ với em lịch "hoạt động" của các mẹ và bé trong ngày như thế nào để em học tập với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1