Chuyện là mình đã nộp đơn xin học cho bé ở trường mầm non Hoa Lư, phường Bến Nghé, quận 1. Nộp ngay hôm phát đơn đầu tiên (15/06/2011), số thứ tự thuộc top ten (10) thôi,nhưng người ta không giao biên lai nhận đơn, số thứ tự nộp đơn và cũng không nhận bản sao hộ khẩu, khai sinh của bé... mà mình đã chuẩn bị sẵn. Nói chung là mình nộp đơn rồi mà thấy ...mông lung lắm, có vẻ không minh bạch sao đó !


Nên ngay hôm sau, mình tới trường đòi lại đơn để gặp trực tiếp hiệu trưởng trình bày. Mới đầu họ kiếm không ra nên nói chắc bị ...thất lạc rồi, thấy mình la ó quá, rồi lục tung một hồi, họ cũng đưa lại cái đơn được cho mình ! Híc.


Nhưng khi gặp hiệu trưởng thì cô Vân hiệu trưởng từ chối, nói mình ...KHÔNG ĐÚNG TUYẾN,
vì nhà hơi xa trường
(!)(dù mình ở chính xác phường Bến Nghé, trong khu đa giác Nguyễn Huệ-Hàm Nghi-Lê Lợi, và thuộc diện ưu tiên 1 đúng tuyến) ! Và khuyên mình nên nộp đơn nhiều trường ! Mình thất vọng quá,trường đúng tuyến mà còn từ chối thì trái tuyến làm sao nhận bé chứ ?


Đó là chưa kể, xin gặp cô thì nhân viên bảo mình "có quen thì gọi điện thoại di dộng cho cô, xin gặp làm gì ?"..., mà đúng là cô hiệu trưởng ngồi trong phòng nghe điện thoại riêng suốt, chẳng chịu mở cửa; chờ gần 20 phút, sợ con mệt, mình đành ráng gõ cửa mãi miết, rồi cô hiệu trưởng cũng phải hé cửa hỏi chuyện gì...,trong khi chẳng thèm mời vào phòng làm việc, và thái độ hiệu trưởng mầm non đối với trẻ mầm non đến xin học sao ...lạnh lùng quá đỗi !


Và mình cũng không biết, liệu tờ đơn xin học mình nộp lại cho trường có bị cho vào thùng rác hay không nữa, vì mình chẳng có gì làm bằng, ngoại trừ khả năng xác nhận từ công ty mà cha mẹ đã xin đóng dấu ký tên vào đơn !


Các mẹ ơi, xin hỏi ở đây có mẹ nào cùng thuộc phường Bến Nghé, cũng nộp đơn vào trường mầm non Hoa Lư không ? Nếu có, xin hãy cập nhật thông tin, và liên kết lại cùng chống tiêu cực, bạn nhé, và đảm bảo quyền lợi đáng có của bé trong cấp học đầu đời này.


Mấy người bạn của mình cũng làm bên các trường mầm non điểm các quận nói rằng, hiệu trưởng của họ đã nhận đủ chỉ tiêu từ tháng 5 lận, phát đơn chỉ là bao biện thôi ! Nghe mà xót xa quá, người ta sẵn sàng ăn chặn ngay trên đầu trên cổ các bé có mười mấy tháng tuổi thôi. Mà họ làm công tác giáo dục đó nhé!


Mình dự định nếu bé mình đã đúng tuyến, và mình đã nộp đơn rất sớm, mà không được nhận,mình nhất định sẽ lên gặp hiệu trưởng đối chất, khiếu nại lên phường, và khiếu nại lên Sở giáo dục yêu cầu thanh tra công tác tuyển sinh của trường (xem có đúng là chỉ nhận toàn đúng tuyến) mới thôi. HÍc, không thể chấp nhận người ta vì đồng tiền mà vùi dập tương lai các bé thơ được.


Nhà nước khuyến khích các bé đi học, mà sao các cô có nhiệm vụ dạy bé học lại gây cản trở đủ điều ? Không lẽ chính quyền, cơ quan các cấp lại chịu "phép vua thua lệ làng" ???


Help................................