Muốn chuyển trường cho con vì các cô hay nói bậy và thiếu nghiệp vụ sư phạm
Chào các mẹ!
Bé nhà em được 28 tháng rồi, em đã cho gửi bé ở trường tư thục gần nhà từ lúc 22 tháng nhưng em thấy không ổn lắm nên đang chuẩn bị xin cho cháu đi học ở trường Mầm non A, có mẹ nào gửi bé ở Mầm non A cho em hỏi thăm về trường đó nhé.
Bé nhà em đang gửi ở TTN ở Ngô Tất Tố nhưng mà chán lắm, về nhà hôm nào cũng thấy tay chân sứt sẹo, có góp ý với cô thì cô nói là đấy là chuyện bình thường, lúc mới đi trẻ về nhà bé còn bảo là bị cô gõ vào đầu vì chưa ngủ, đến góp ý nhẹ nhàng với cô thì hôm sau con mình phải ngủ cạnh các bạn ngay và bị cô đối xử lạnh lùng lắm dù con mình mới đi trẻ... hichic..
Vẫn còn chưa kinh khủng bằng con mình đã bắt đầu biết chửi bậy, nói từ lóng mà mình cam đoan là học từ cô giáo, mình hỏi con là ai nói thế con bảo Bác H..., hai vợ chồng đang ngồi con mình bảo có muốn đi macao không? rồi có lúc tự nhiên ngồi chơi lại nói tiên sư con này, có lúc lại chửi là mẹ cái con này... vợ chồng em choáng toàn tập... không còn gì để nói nữa, chắc khoảng một hai tháng nữa là em chuyển trường cho con gái thôi nhưng mà chưa có thông tin nhiều về trường Mầm non A chỉ thấy một chị hàng xóm có gửi con ở đó khen là trường mầm non A các cô nhiệt tình và tâm huyết với trẻ lắm, vợ chồng em cũng chỉ mong có thế.
Các bác nào có kinh nghiệm trong chuyện này cho em xin ý kiến nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Với...