Con gái mình hơi khó trong ăn uống, chính vì vậy, hai vợ chồng cùng xác định gửi trường tư cho con ngay từ khi con đi học (từ 2 tuổi rưỡi). Đây cũng là một trong những trường tư có uy tín, lớp 30 cháu, 2 cô, khi học mgbé thì 3 cô. Gần môt năm, mình đôi lúc băn khoăn vì thấy con vẫn bướng bỉnh, đi học về không chào, cảm ơn xin lỗi chưa để ý đến, mặc dù Su là đứa nhanh mồm miệng, ăn mẹ đút ngậm rất lâu. Con thì không lên cân mấy, thậm chí có thể nói là không lên. Mình buồn vì con cứ còi còi mãi, nếp học, nếp ăn nói vẫn không thay đổi mấy, nhưng chẳng biết nói thế nào, vì nghĩ rằng các cô đã hết lòng và chắc lớn lên cháu sẽ thay đổi...Đùngmột cái, bà ngoại và bà nội bảo xin cho cháu sang trường công, Trường Hoa Hồng (nghĩa Tân), mình băn khoăn lắm, thậm chí cãi lại hai cụ, mình lo là 30 cháu mà các cô chăm cháu còn chẳng lên cân, ốm ho suốt nữa là 60 cháu một lớp có mà con mình làm sao mà khoẻ được. Nhưng rồi, các cụ nói mãi, mình đành chấp nhận. Mà lạ thật, từ ngày con gái đi học ở đây 2 tháng rồi trộm vía không ho tiếng nào, chỉ sụt sịt vớ vẩn, về nhà ăn tự xúc, cảm ơn xin lỗi, vâng lời bố mẹ hẳn, dĩ nhiên là tiến bộ hơn chứ chưa phải bớt tính bướng bỉnh. HỌc bao nhiêu là bài hát, đi học thêm năng khiếu múa ở trường thì vè bảo con thích múa lắm, trong khi lúc học ở rtường tư kia, thì nằng nặc không chịu học múa (mặc dù cháu mới học 1 buổi ở phòng năng khiếu thôi). Cháu ăn uống được nên trộm vía trông khác hẳn, lên nửa cân so với trước. Mình nghĩ rất lạ, và từ đó cũng thay đổi cách suy nghĩ về trường công - trường tư, cô giáo trường tư có thể chăm sóc cháu tốt, nhưng cách dạy dỗ thì có lẽ chưa ok lắm. hơn nữa cháu ở tường công học đước rất nhiều bài hát, nhiều câu chuyện về kể lại say sưa.
Mình đưa suy nghĩ của mình lên để các mẹ cùng chia sẻ và cũng đừng nên cho 100% là trường tư tốt hơn trường công, mình cứ nghĩ trước kia mỗi tháng 900, nay mỗi tháng chỉ 300, thậm thụt cho các cô 200 nữa cũng chỉ là 500, mà con thì ngon lành hẳn. Như thế chẳng phải là vui sao. Con ngoan, tính tình đằm lại bao nhiêu, mình an tâm mà làm việc. Đối với mình thì trường công là muôn năm rồi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhím nhà...
Mà chỉ là...