Hic,, kông biết có mẹ nào như mình không> mình bị sốc quá khi cho con đi nhà trẻ.
Dù chuẫn bị tâm lý khá kỹ nhưng....
Bé Bill 20 tháng nên mình tính cho con làm quen với truờng lớp, thế là chọn 1 trường tư thục ờ BÌnh Thạnh, nhìn cũng khá khang trang. Bill vào trường chơi có ngoại bà mẹ đi cùng. Mình kô dám bỏ con 1 mình vì chưa yên tâm. trong lớp cũng có mấy bé mới vào khóc bù lu vì mẹ trốn con đi về, lẽ ra các cô phải ân cần với các bé. Nhưng chắc đã thành thói quen , các cô chẵng ai chú ý đến giọt nước mắt và tiếng khóc rỉ rả của các cháu. Tội ơi là tội. Khi mình tới nói là mẹ đi tí về, bé nín khóc và yên tâm hẳn. sao các cô không làm thế nhỉ..
Mình cũng nói với cô cho mình gửi Bill khoảng 10 phút xem sao. ra ngoài nhìn vào thấy Bill chỉ thui thủi 1 mình, cô chẳng quan tâm hay dìu bé , dù là cho bé đỡ sợ. Bill nhà mình rất ham chơi, qua nhà hàng xóm chơi là kô biết giờ về. Nhưng ở lớp 1 tý là buồn và khóc nhắc mẹ.
Các mẹ có kinh nghiệm cho con đi học. Trấn an mình tí với, có phải là mẹ nào cũng phải chịu cảnh này và các cô giáo bi giờ ai cũng thế không???
Nếu thế này thì chắc chẳng bao giờ mình cho con đi nhà trẻ được.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đôi khi không phải lúc nào dỗ...
Thứ nhất là nhiều bé lần đầu đi học hay đổi trường thường hay...
Bé Bill nhà em được cái nhớ dai lắm. Ở nhà mẹ dạy gì là...
Chắc vì mẹ Bill chưa chuẫn bị tâm lý tốt hay hình dung về trường mẫu giáo quá ... chủ quan. Mẹ Bill...