Con tôi 26 tháng, bé trai. Vì cơ quan cử tôi đi học xa nhà 100km trong 12tháng nên lúc bé được 10 tháng thì đã xa con. Hàng tuần vẫn về thăm nhà. Bây giờ tôi về nhà luôn nhưng bé í gần tôi cũng hợp lý nhưng bé không nghe theo những lời dạy bảo của tôi mà theo Ba chửi thề hoặc thường xuyên đánh mẹ, đuổi mẽ "đi ra" , "ba ơi đánh mẹ, đánh mẹ". Là phụ nữ, nhiều lần tôi nói với chồng phải dạy con từ từ, mỗi khi con chửu thề hoặc đòi đánh ai thì Anh phải la rầy nhưng chồng tôi im lặng, tỏ vẻ cứ kệ nó, nó còn nhỏ. Từ khi học xong trở về đến giờ, bé vẫn không cho tôi ngủ chung. Đêm thấy tôi là bé khóc đuổi "đi ra"...Buồn quá. Có ai góp ý giúp tôi với. Thanks
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình: Trước tiên bạn nên tâm sự với chồng mong muốn được gần...