Con e đang học mầm non 7A , Bình Thạnh . Bữa trước thì dái tai bị đỏ lựng lên ,trưa về nghe bà nội là đỏ lắm, đến chiều tối em về mà còn thấy đỏ .Hôm qua e đi làm về thì thấy 2 vệt trên trán, tối lúc con ngủ còn nhìn thấy vết bầm nhạt dưới 2 vệt đó nữa . Còn áo thì một bên bị rách gần 10cm . E gọi đt hỏi cô giáo hỏi cháu có đánh nhau với bạn không thì cô nói không , bảo rằng bé chị khóc và tự cào mình nên mới bị vậy và cô không hề biết chuyện áo bị rách. Nếu bạn cào mà sao ra được vết bầm nhỉ , nhìn rõ các mẹ sẽ thấy thứ tự 4 vệt liên tiếp y như bị bạt tai vậy đó.Các mẹ tỉnh táo hơn coi hình giùm em . E điên tiết lắm các mẹ ạ nhưng chẳng biết phải làm sao đây , bàn tính chuyển trường cho con cả tuần nay mà chồng cứ không chịu và hai vc lại lục đục cãi nhau lớn tiếng hic hic...


Em bổ sung thêm là lớp có 2 cô chính phụ trách nhưng ngoài ra có thêm một cô phụ trách hồ bơi trợ giúp (những lúc cô này rảnh ko có tiết bơi) và cô này rất ư là thô bạo . Có lần e đứng ngoài cửa sổ lén theo dõi thì thấy bé nào khóc hay ko nghe lời cô quát nạt rất kinh và lôi đi xềnh xệch mặc dầu vẫn có một số phụ huynh ở trong e nghĩ không có phụ huynh thì các bé bị ăn bạt tai thôi) . Còn khi cho bé ăn thì cô này đút liên tục liên tục bé chưa kịp nuốt , thế là bé bị ói thế là quát nạt kinh hồn . E thấy mà còn hãi , thấy mà xót cả ruột.:Sad:.