Chào các mẹ, con em được 29thang mới đi học mẫu giáo được hơn 1 tuần, tuần đầu thì không có vấn đề gì, bây giờ sang tuần thứ 2 thì cháu trở nên rất bướng, khó bảo, sáng ra là nói " mẹ ơi, hôm nay con nghỉ, mai con đi học?" để mẹ cho ở nhà nhưng mẹ vẫn kiên quyết cho đi vì sợ cho con nghỉ thì con sẽ quen và k chịu đi học nữa, nhưng mấy đêm nay cháu ngủ đêm cứ tỉnh dậy khóc đêm và gọi Mẹ, gọi đi tìm Mẹ. Em rất sốt suột con em, có mẹ nào cho con đi học mẫu giáo giống con em không vào chia sẻ với em với. Theo các mẹ em có nên tiếp tục cho cháu đi học k?