Các mẹ ơi, em dạy con tính kiên nhẫn thế này đúng hay sai ạ? các chị cho ý kiến
Tồn tại: Con em rất thích xem hoạt hình nhưng cháu không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nội dung quảng cáo quá dài của Bibi và bắt mẹ phải chuyển sang kênh CN. Do không tự chuyển được thì bắt mẹ chuyển. Có những lúc rảnh rỗi, có những lúc đang bận điện thoại, con cứ đứng bên cạnh léo nhéo mẹ mở hoạt hình cho con.
Đã nhiều lần em nhắc nhở nhẹ nhàng là con chờ một lát sẽ có hoạt hình nhưng tình hình không được cải thiện các mẹ ạ.
Tối qua, em đã thay đổi bằng cách quát to vẫn những lời dặn như trên kèm theo việc tắt tivi và bắt con khoanh tay, tát vào mông "tại sao con không ngoan, không nghe lời mẹ. Con phải biết là chương trình như thế, lát nữa sẽ có hoạt hình cho con xem, việc của con là ngồi chờ"
Đến sáng nay thì con không đòi mẹ đổi kênh nữa. Lúc đầu con lỡ nói đến câu giống như mọi ngày là hết hoạt hình rồi mẹ ơi và sau đó khựng lại (chắc là nhớ tới vụ om sòm tối qua).
Em thấy việc hét to là không cần thiết và cũng thú nhận lúc đó thiếu kiềm chế. Em định tối nay bình tĩnh sẽ nói thêm cho con hiểu: 1 - nhắc lại việc con cần phải biết chờ, việc đó là tốt và cần thiết. 2 - Thú nhận là mẹ hét to là không nên nhưng do mẹ đã nói nhiều lần rồi con vẫn chẳng nghe - và xin lỗi con.
Các mẹ có cao kiến gì không ạ cho em xin lời khuyên ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1