Nhờ các mẹ tư vấn giúp. Cu bi nhà mình 3,5 tuổi nhưng nhất quyết không chịu đi học. Cả nhà đã chuẩn bị tinh thần cho cu cậu rất cẩn thận từ việc nói chuyện, đến lớp chơi với các bạn, các cô,... nhưng đến sang đi học là khóc ầm ĩ rồi không chịu đi.
Quan điểm của mình là không ép, để cu bi tự nguyện đi học để cháu không bị quá căng thẳng. Hồi 2,5 tuổi cu bi đã đi học, về nhà cứ lảm nhảm suốt, nhìn thấy ai cũng khóc và than mỗi một câu "con vừa đi học về đấy". Thấy thương lắm. Cả nhà sợ, không biết có bị chấn động thần kinh không. Mình sợ bây giờ ép quá lại thế thì chết
Các mẹ có nhiều kinh nghiệm, cho mình lời khuyên với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Me BeNa oi! đúng là bé sẽ không muốn tiếp tục đi...
Nhiều bậc cha mẹ có con ở tuổi mẫu giáo khác cũng than phiền về chuyện đưa trẻ đến trường rất khó khăn....
Vấn đề trẻ lần đầu tiên đến trường đối với con trẻ quả thật là một vấn đề lớn đáng bàn.Dù con các anh chị trước...