Con đi đâu cũng thích mang đồ chơi về nhà. Em đau đầu quá.
Con em 2,5 tuổi, bình thường ở nhà cũng khá bướng bỉnh, ai đến chơi thì khư khư giữ đồ nhưng khi đến nhà ai chơi là lại muốn mang đồ về. Em thật mệt mỏi với cái tính này quá, cho con đi đâu cũng ngại, mẹ không cho mang về thì lăn đùng ra đất gào khóc ko thể dỗ được. Nhiều lần em bực quá đánh bé rất đau nhưng bé gào lên cho đến khi nào bà ra bế thì thôi. Em thực sự sợ cái kiểu đó, nếu bà ko bế thì bé có thể ngồi gào đến khản cổ. Mà lại mệt với bà nữa, bà ko thích cho đánh cháu bà, ở nhà ông bà chiều thích gì được nấy quen rồi, em ko làm sao khuyên ông bà được. Mẹ đánh thì bà lại "bà cứu ngay" "ko chơi với mẹ nữa",....cứ thế này làm sao em dạy được con đây. hic.....em đau đầu quá, các chị có cách nào giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1