Bé nhà em vừa tròn 25 tháng tuổi, rất kháu khỉnh và nhanh trí! Cháu tiếp thu rất nhanh, em cảm nhận điều đó khi thấy con nghe bà hát ru, mẹ hát nhạc thiếu nhi cho con nghe, rồi khoảng thời gian gần đây là bé đã tập tọe hát theo đúng như vậy! Nhất là mấy bài hát ru của bà nội, cháu thuộc lắm (mặc dù còn hơi ngọng chút xíu). Thời gian trước em còn bận làm, ở nhà với bà, được bà đưa ra vườn xem vịt - gà, bà đếm cháu nghe, rồi thì cũng cũng biết đếm từ 1 - 10 khi được hơn 1 tuổi rưỡi, lâu lâu nhảy 1 phát lên "mười một... mười sáu... hai mươi mốt... " tùm lum tum la! :-&
Hiện tại thì bà vẫn hay đọc " O tròn như quả trứng gà" cho bé nghe, thế là bé bắt chước và viết theo như bà (nhưng chữ như gà bới giun vậy, hi hi) 8-} Em mua thảm có hình số về cho bé chơi, nhưng được mấy hôm thì bé đã chán mất rồi. Chỉ gắn số vào đúng khớp thôi, chứ bé lại bướng ko chịu đọc, có khi dọc ko theo như ý mình. Thế là em gác qua vì nghĩ giờ cũng còn sớm quá, có lẽ bé chỉ thik học khi bé... có hứng thôi! chứ bắt ép vào khuôn khổ e rất khó?
Còn việc vệ sinh thì bé cũng ý thức đc khá nhiều các mẹ ạ!
- quần áo nghịch nước ướt, bé tự đi lấy thay đc (nhưng mới biết thay quần thôi ạ) đặc biệt là tự lấy khăn lau, khi vấy nước uống ra nhà!
- biết tự rửa tay bằng xà bông, lau mặt bằng tay (chưa sạch sẽ lắm, có khi bận hơn) =P~
- biết phủi tay, chân khi dính cát...
- biết cầm lược chải đầu, nhưng chưa ra được ngôi vị nào rõ ràng! :95:
- biết lấy đồ chơi từ bao ra, và cất lại chỗ cũ sau khi chơi xong
- biết mở tủ lấy đồ cho mẹ, khi mẹ nhờ, đôi khi vẫn lấy nhầm! ><
- biết phân biệt được đũa - muỗng, chén - tô - ly
- biết né các chướng ngại vật ở sân (như vũng nước, "mìn" gà - vịt, gạch, ...)
- ...
Còn rất nhiều điều thú vị ở bé mà em ko kể hết ra được! Có lẽ mỗi bé là mỗi 1 năng khiếu khác nhau? Các thiên thần của các mẹ có lẹ cũng vậy, hoặc có lẽ hơn nữa cơ! Nhưng điều em thắc mắc vẫn muốn xin rút kinh nghiệm từ các mẹ có các bé tuổi lớn hơn, vậy có nên dạy bé học từ giờ ko ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Những điều mà mẹ uyendang tả trên thì bé nhà em cũng đã làm được rồi,...
Vậy là mình ko cần dạy con theo khuôn khổ như các bé lớn...