Chuẩn bị cho bé đi học lúc 2 tuổi - Mong các mẹ góp ý thêm giúp mình
Hi các mẹ,
Mình chuẩn bị cho Tôm nhà mình đi trẻ đây, đã chọn được trường rồi (do có bạn đã gửi bé bên đó feedback lại tốt) nhưng giờ cuối chỉ vì nhặt được tờ rơi quảng cáo trường mới mở mà lại thay đổi.
Mình xin kể sơ về 2 việc, 1 là về ngôi trường mình sắp gửi Tôm vào, và 2 là về những sự chuẩn bị của mình. Lần đầu không có kinh nghiệm gì cả, lại cũng không có sự góp ý từ phía những người có kinh nghiệm trong gia đình nên mình cứ sợ còn thiếu sót gì, mong các mẹ giúp.
Đầu tiên là về ngôi trường này, trường mới được hoàn thành trong tháng 3, giấy phép đăng kí là trường nhưng cơ sở vật chất yếu lắm, chỉ như nhóm trẻ thôi. Có lẽ do mới, vốn chưa mạnh nên các cô chỉ chuẩn bị được đến thế. Trường không có sân chơi, thậm chí phòng chơi cũng không. Nói là trường nhưng cũng chỉ là ngôi nhà 3 tầng lầu, tầng trệt dùng để đón phụ huynh, để đc 1 cái cầu tuột bé. Tầng đầu tiên thì có 2 lớp học (hình như chỉ có 1 lớp cho trẻ 3-4 tuổi gì đó là có hoạt động) Tầng thứ hai cũng 2 lớp (bé Tôm nhà mình sẽ vào 1 trong hai lớp này, lớp kia vẫn còn đang là nhà kho). Trên cùng là sân thượng và nhà bếp, sân thượng các cô bố trí đc hai món đồ chơi to để các bé chơi cùng nhau là hết chỗ để chạy nhảy. Nhà bếp khá sạch sẽ, nhg chỉ bé như nhà bếp gia đình (thậm chí nhỏ hơn bếp nhà mình...hic...) Nói chung là cơ sở vật chất yếu.
Nhưng bù lại, rất gần nhà mình, đi bộ 5p tới, trường mới làm nên cũng sạch sẽ, các cô có vẻ khá nhiệt tình, cô Hiệu trưởng (nói là) có 14 năm trong nghề (9 năm trường công và 5 năm bên quốc tế Việt Mỹ) khá nhiệt tình và dễ thương, lại đang bầu bí (nên mình rất trông mong vô tình cảm cô dành cho trẻ con, cũng như mình vậy đó, hồi trẻ cũng bình thường thôi, mà sanh xong phát là nhìn trẻ con yêu lắm ấy) Và điểm mấu chốt khiến mình chọn là trường còn ít bé, lớp bạn Tôm sắp vào học 2 cô nhưng chỉ có 4 bé. Trường có camera (cả trong toilet, toilet rất rất nhỏ) có máy lạnh (được thông báo là sẽ bật cho bé ngủ trưa).
Thật sự đến giờ chót rồi (mai mình sẽ đóng học phí và gửi bé) mà mình vẫn băn khoăn chuyện trường nhỏ quá các mẹ ơi. Học phí là 2tr/tháng, không có ăn tối, nếu ăn tối thì 15k/bữa, nếu thêm thứ bảy thì thêm 500k. Phí nhập học là 800k (cho toàn bộ thời gian học chứ ko phải từng năm). Thật sự thì với trường như thế (không có sân chơi và lớp học chỉ bé như phòng ở bình thường) thì bé có bị bức bối không gian quá không các mẹ? Mình chỉ lo lắng về đúng vấn đề này thôi chứ thật sự nói chuyện với cô hiệu trưởng thì cảm tình nhiều lắm ấy. Đồ chơi cho bé cũng chưa nhiều nhưng mình không ngại lắm, do trường mới mà, chắc các cô cũng không chuẩn bị được nhiều, mình nghĩ là nếu bé học ok thì chính bản thân mình sẽ đóng góp thêm các loại đồ chơi cho lớp bé và cho trường (lấy ra từ khoản chênh lệch học phí so với trường ban đầu mình định chọn).
Tiếp theo là về sự chuẩn bị cho bé:
- Mình đã mua balo vải mềm, chai nước, 9 bộ đồ bộ, tất cả đều là đồ bình thường chứ không phải loại tốt do mình nghĩ trước sau gì cũng nhanh hư hỏng, như balo chỉ hơn 20k, đồ bộ thì chỉ có 15k/bộ (bán ở góc đường Hai Bà Trưng-Võ Thị Sáu buổi tối, mặc khá được và đẹp), chai nước thì loại chai của Abbott chỉ 30k.
- Ghi ra giấy A4 tất cả những gì dễ và khó ở bé, dự định sẽ đưa cho cô kèm với số đt của mình, ông xã, nhà mình và công ty mình.
- Xin nghỉ phép 2 ngày, ngày đầu sẽ ngồi chơi cùng hắn cả ngày, ngày thứ hai cũng ngồi chơi nhg lừa lúc không để ý trốn đi nhưng vẫn ở trường để xem phản ứng con thế nào, ngày thứ ba có lẽ cũng thế nhg mình sẽ đi làm và theo dõi qua camera, tầm 3h chiều đón về sớm, ngày thứ tư cũng như ngày thứ ba, và nghỉ hai ngày cuối tuần để "xả hơi". Thứ hai đầu tuần sau mới thật sự là "trận chiến với nước mắt và gào thét"...hic...
- Mấy hôm nay nói đi nói lại là "Tôm đi học chơi với bạn vui lắm nhé" hay đại loại thế nhưng không biết hắn có hiểu hay không. Xem phim hoạt hình về trường học cũng hỏi "Thế Tôm có đi học không?" hắn trả lời hào hứng "có, có, đi học đi!!!" Hic...chắc là tại chưa có khái niệm gì cả...
Thật sự vẫn còn không biết là thiếu sót gì chưa chuẩn bị nữa...các mẹ giúp mình với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hi!!:D em...
Hồi con được 20 tháng, mình có cho cháu đi học thử. Khi đó cháu chưa hiểu thế nào là "mẹ đi làm",...
1. Về trường lớp:
- Lý do bạn chọn lớp là do lớp mới ít cháu thì ko ổn đâu. Vì chỉ sau một...