Mình đang có vấn đề bức xúc quá về cô giáo của con, mong muốn các mẹ cho cao kiến để có cách giải quyết phù hợp. Chuyện là thế này: mấy hôm trước cô giáo con gọi điện cho mình có nói rằng buổi sáng bố đưa con đến trường, khi cô ra đón bé nhà mình không theo đòi cô phụ trách bàn ăn của con ra đón, bố cũng bảo với cô là bé chỉ thích cô phụ trách đón thôi. Lúc đó có một phụ huynh đang ở đó, cô tự ái không đón và đi vào luôn. Ý cô nói rằng đã nhiều lần bé nhà mình như thế rồi, nhưng bố cũng không giải thích là cô nào cũng được. Chắc vợ chồng mình chọn cô cho con, chỉ thích cô kia chăm sóc thôi (Nghe rất bức xúc và nặng nề). Mình mới nhớ ra thời gian này con rất hay kể nhiều về cô phụ trách, nói rất yêu quý cô đó, chỉ thích cô ra đón thôi (Mình cũng rất quan tâm đến con nên lúc nào đón con về cũng hỏi chuyện. Mình đi làm sớm nên bố phải đưa con đi, còn chiều lại đón muộn nên hầu như không gặp được cô, chỉ thỉnh thoảng trao đổi qua điện thoại). Mình cũng nói rõ quan điểm của hai vc với cô là không phải vậy, do sơ suất của bố thôi. Thấy cô cũng vui vẻ, mình nghĩ không có gì. Hôm sau, ox cũng gặp cô và xin lỗi. Vậy mà, mấy hôm nay đưa con đi học, ox kể cô giáo không chịu ra đón con, toàn để cô khác ra đón mặc dù lúc đó cô không bận, còn các cô khác bận. Mình giận quá, hoá ra cô giáo lại chấp vặt, lâu dài như thế không tốt cho con mình. Mình đang định gặp cô để nói thẳng với cô, mẹ nào đã gặp trường hợp như mình chưa?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1