Các mẹ ơi, bé gái của mình đang học lớp lá. Tuần rồi khi ăn trưa xong bé tè dầm (chuyện này lần đầu tiên xảy ra từ khi bé học lớp mầm tới giờ). Bé bị cô la và đánh vào tay mấy roi. Các bạn trong lớp không chơi chung và chế giễu nên 1 tuần nay nhất định không chịu đi học , sáng nào cũng khóc rất dữ. Đến lớp ăn sáng , ăn trưa đều ói ra hết. Vào lớp thì thui thủi ngồi 1 góc, không dám chơi với bạn nào mà cũng chẳng bạn nào đến chơi với nó. Có hôm nửa đêm đang ngủ, nó ngồi dậy khóc 1 hồi.... mẹ phải dỗ mãi.
CHẳng lẽ chỉ vì 1 "tai nạn" thế thôi mà con bé bị cô lập??
Làm sao cho con bé trở lại bình thường hả các mẹ ơi. MLT rầu quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các cô mẫu giáo ( và nhiều phụ huynh ) vẫn thường đối xử với...
Túm lại ko phải là chỉ cháu nhạy cảm mà mẹ cháu cũng nhạy cảm, và các cô cũng nhạy cảm theo nhỉ :4:
Thôi đây cũng là một bài...
Mình cũng nghĩ y như Ngọc mai vậy nên chiều qua mình đã nói...
Theo mình thì:
Trẻ con ở tuổi đó có sự cố cũng ko phải là bất thường, nếu lặp...