Các mẹ cho con đi học thấy con có gì lạ không? Có ai giống bé của em ko?
Bé của em vừa cho đi học T4 tuần rồi. Biểu hiện của bé đi học về là rất vui, mặc dù khi mẹ đến thì khóc vì nhớ mẹ. Nhưng về đến nhà thì nói luyên thuyên, và cười tủm tỉm mãi. Có điều, mẹ thấy có 2 điều bất thường:
1/ Bé được đăng kí ăn cơm tối, lúc 5h30. Nhưng khi mẹ đón về , đến nàh là lúc 6h30 thì thấy bé có vẻ đói và đòi ăn cơm thêm, mặc dù mẹ cho thêm 1 cái bánh qui và uống 1 ít sữa. Bình thường ở nhà cho ăn cơm tối là đừng hòng đút thêm ăn cái je.
Hôm sau em hỏi cô bé ăn tối được nhiều ko, cô nói hơn 1/2 chén cơm và canh. Như vậy thì giống ở nhà rồi, thật khó hiểu. Hay do bé vận động nhiều chóng đói, mà vô lý thật, vì ăn xong là em đã rước về rồi.
2/ Tối bé ngủ cứ lăn qua lăn lại khóc miết. Khóc kiểu khó chịu bứt rứt, mặc dù em để máy lạnh 26 độ như bình thường. Mà bế bé lên bé càng khó chịu. Để vậy thì bé cũng khóc khó chịu, vật vã... Mấy đêm rồi em cũng ko hiểu sao luôn. Biểu hiện này chỉ có sau khi đi học. Ko biết có phải là do đi học ko được phơi nắng nên bé ngủ ko được hay không. Hay do bé đang sỗ mũi nên bé nghẹt ko ngủ được >"<
Các mẹ cho bé đi học thấy có biểu hiện gì lạ ko ạ?