Nhân dịp rằm trung thu, trường mầm non mỹ Đình có tổ chức vui trung thu cho các cháu và mỗi cháu được một gói quà thật "to" của ban giám hiệu và ban phụ huynh trường bao gồm một gói bim bim (loại 1000 dong), 1 cái kẹo hương cốm và 1 cái bánh dẻo hình con cá bằng 3 ngón tay. Là một phụ huynh học sinh, tôi không khỏi chạnh lòng. Liệu có phải do đói kém quá hay vì khủng hoảng kinh tế mà ban giám hiệu lại cho các cháu gói quà khiêm tốn thế. Cái bánh dẻo hình con cá không có tên nhà sản xuất, không có ngày tháng sản xuất cũng như hạn sử dụng, tôi nghĩ chẳng ai dám cho con mình ăn cái thứ đó vì nó không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế mà hàng ngày, tại trường mầm non Mỹ ĐÌnh, lúc nào phụ huynh cũng được tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Được biết ban phụ huynh cũng có ý định mua quà riêng cho các cháu nhưng bà hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Anh không đồng ý cho ban phụ huynh tự mua, với lý do không đảm bảo vệ sinh ATTP, giá thành lại cao (nghịch lý với thực tế chưa?)nên ban phụ huynh phải để nhà trường mua hộ. Được biết thêm rằng bà hiệu trưởng rất thích thú với việc áp đặt ban phụ huynh phải theo ý mình, thiết nghĩ đã thiết lập ban phụ huynh thì phải để ban phụ huynh được quyền quyết định vào công việc của họ.
Trong một năm học BPH phải chi cho các cháu nhân dịp rằm trun gthu, tết nguyên đán, 1-6, và tổng kết năm học, thưởng giáo viên, thăm hỏi cháu ốm. Trong khi đó mỗi cháu đóng 100.000đ tiền phụ huynh trong một năm học (trường có 800 cháu, vậy là quỹ phụ huynh có đến 80 triệu). Vậy mà không hiểu sao lại cho các cháu gói quà khiêm tốn đến vậy. Thử hỏi nếu bà Nguyễn Thị Kim Anh là phụ huynh có con học tại trường, bà nghĩ sao khi cầm gói quà đó. Với phụ huynh mà bà còn áp đặt như vậy thì liệu rằng ở trường mầm non Mỹ ĐÌnh có còn sự công bằng, trong sạch hay không? Câu hỏi này tôi để dành cho các cơ quan lãnh đạo trả lời cho phụ huynh chúng tôi được thông hiểu.
Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, chúng tôi được thông báo là trong năm học này nhà nước không thu tiền xây dựng của học sinh nữa.Nhưng chúng tôi vẫn phải đóng đầy đủ như tiền học phí, học phẩm và tiền xây dựng. Ban đầu trường có ý chuyển số tiền đó (tiền xây dựng) sang mua máy phát nổ cho trường. Nay lại bảo để mua máy tính cho lớp chưa có. Không biết cuối cùng số tiền đó sẽ được đưa vào đâu? Chúng tôi phải đóng đủ thứ tiền nào là điện, nước sạch, nước uống, bảo vệ, mua nồi cơm,...nhưng không bao giờ trường công khai tài chính cho hội phụ huynh được biết. Chúng tôi chưa bao giờ được biết trường thu chi ra làm sao. Chúng tôi cần phải biết rõ số tiền chúng tôi đóng góp nhà trường có sử dụng đúng mục đích không? trường chi tiêu có hợp lý không?
Đấy các bạn xem giờ chúng tôi phải làm gì để có được lời giải đáp hợp lý?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng đấy các mẹ ạ, mình có...