Các mẹ ơi! Tớ cần phải cầu cứu các mẹ đây. Con gái tớ tháng sau sinh nhật 3 tuổi nên bắt đầu từ tháng này bé phải đi học mẫu giáo rồi. Khi chưa đi, bé rất thích đến trường, nhưng hôm nay, qua 3 ngày đối mặt với lớp học và cô giáo, bé nhà tớ đã thật sự hoảng loạn. Tớ không thêm mắm dặm muối tí nào đâu. Vì đêm thứ 3, khi bé đang ngủ, đã choàng dậy và đòi đi về nhà (dù bé đang ngủ cạnh mẹ) và thức suốt đêm luôn. Bé rất sợ ngủ, vì chắc là ở trường bị cô giáo mắng vì cái tội không chịu ngủ. Tớ cũng có nghe nói là bé đi mẫu giáo lần đầu gần như bé nào cũng thế cả. Nhưng tớ không tưởng tượng nổi con mình lại bị áp lực tâm lý đến thế. Bé mè nheo cả ngày trong những ngày nghỉ ở nhà với gia đình. Tớ sốt ruột lắm. Các mẹ có kinh nghiệm cho tớ vài lời khuyên với. Khi nào tình trạng này chấm dứt??? Tớ quá mệt mỏi vì phải thức đêm cùng con và phải đi làm vào ban ngày.