Em đang muốn cho con đi học, sau nhiều đắn đo cân nhắc về các yêu tố giáo dục cũng như kinh tế thì em chốt vào vòng chung kết được 2 trường này, nhưng còn rất nhiều băn khoăn nên muốn nhờ các mẹ (có con học hoặc có kinh nghiệm) tư vấn hộ


So sánh:


Chi phí: Hai trường bằng nhau


Chất lượng: Justkids nhỉnh hơn khoảng 20%. Em đã đến 2 trường này đẻ theo dõi trong nhiều ngày


Cơ sở vật chất của Justkids tốt hơn, các chi tiết như trải thảm nhựa sân chơi (bằng cỏ nhựa, tránh va đập), cầu thang chăng lưới, có khu vui chơi ....đều được quan tâm chi tiết. Em đánh giá rất cao điều này


Ăn uống: Uống sữa tươi Pháp còn ở kia uống Vinamilk. Thực ăn mặn na ná nhau


Giáo viên: Tạm thời được coi như nhau dù cảm tình thì cảm thấy các cô JK vui vẻ hơn


Chương trình học: Theo em đi hỏi thì, dù Sunrisekidz quảng cáo dùng Montessori nhưng chưa tới còn JK thì ko phải trường song ngữ nhưng giáo trình rất khoa học. Dự giờ mình còn cảm thấy thích


Tổng quan đánh giá: Nếu cho JK 10 thì Sunrise chỉ được 7


Tuy nhiên (đây mới là cái cân nhắc với em)


Nhà em gần với Sunrise Kidz, 15p đi bộ, 5p đi xe máy trên đường đi làm Buổi sáng 2 vợ chồng có thể đèo con đi học, ko yên tâm có thể đèo giúp việc phía sau ôm con rồi giúp việc đi bộ về hoặc giúp việc gọi xe ôm quen đưa đi nếu cháu dậy muộn. Vừa an toàn vừa tiết kiệm


Chiều thì giúp việc có thể tự đi đón cháu, mưa gió có thể thuê xe ôm về. Hoặc đi taxi của trường về, vì nhà gần, theo tính toán thì nếu đi 1 chiều chỉ mất 500k/tháng.


Cháu có thể về sớm khoảng 5h kém đã về đến nhà. Khi bố mẹ về, con đã được giúp việc tắm rửa sạch sẽ, và mẹ chỉ cần cho ăn, vui chơi cùng, ko xáo động lịch sinh hoạt


JK thì xa hơn. Từ nhà em đến JK phải 20p xe máy, từ JK về công ty em thêm 10p nữa. Chính vì vậy con sẽ phải dậy sớm để đi cùng bố mẹ, cháu mà chướng thì mẹ sẽ đi làm muộn


Lúc về sẽ phải về rất muộn. May lắm thì cũng 6h mới về đến nhà vì 5h30 mẹ tan làm, chưa kể mẹ có việc đột xuất


Ông bà nội xung phong đón cháu nhưng ông bà ở tận Nam Thành Công mà giờ bắt ông bà đèo nhau lên trần Quốc Toản đón cháu rồi vòng về Yên phụ trả cháu thì quả thật em thấy ngại lắm và cũng ko phải phương án lâu dài (ko khéo bị ép về ở chung chỉ vì đưa đón thì tẹo).


JK không có xe tuyến về phía nhà em, nếu muốn thì tự mở tuyến taxi 1 cô, 1 trò mà như thế thêm 3 triệu/tháng thì căng quá là căng. Em sợ ko cố nổi


Em mong các mẹ cho em lời khuyên