Hôm Chủ Nhật mình và 1 người bạn cũ đưa con đến hồ bơi, con bạn mình 2t, nói khá sõi.
Khi xuống hồ bơi, mình nghe bạn nói với con "nè con, con có cảm giác mình bị nước đẩy lên không?" " đó là nhờ lực đẩy Archimede đó" " con nhắc lại theo mẹ nha: lực đẩy Archimede"
Mình hỏi bạn " nó còn nhỏ làm sao hiểu được"
Bạn mình giải thích "ko cần cho nó hiểu, chỉ cần nói nó lập lại như con vẹt mỗi ngày, sau này lớn lên đi học, khi được học những cái tên hoặc sự kiện này, từ trong tiêm thức của nó sẽ thức dậy, nó sẽ tiếp thu bài học rất nhanh và nhớ lâu".
Bạn mình nói rằng dần dần sẽ dạy có nói các câu khác như "định luật Newton" "thuyết tương đối Einstein" "Edison phát minh ra bóng đèn" "Marie Curie phát hiện ra chất phóng xạ"...Những từ này còn kích thích trí tò mò của trẻ con và sẽ tạo cho con có tính ham tìm tòi và sáng tạo.
Nghe bạn giải thích, mình nghĩ rằng nếu các bậc cha mẹ cứ triệt để áp dụng, chắc tất cả trẻ con đều là thiên tài. Đúng không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cubi, 3,5 tuổi đang chơi với em tyty 18 tháng bỗng kêu ầm ĩ. "mẹ ơi, sao rồi? Em ty ty gẫy rang bên...
Mình vào diễn đàn lâu rồi nhưng hôm nay mới đọc topic này, mình thấy rất ủng hộ quan điềm của các mẹ là dạy con dựa...
Thoạt đầu, mình cũng phân vân như các bà mẹ khác: cho trẻ học nhiều điều sớm so với tuổi thì tội nghiệp con quá, ko biết có...
Còn đọan vái lạy thì anh cu...