Mình chuyển nhà từ Hà Nội vào Sài Gòn cách đây hơn 1 năm với rất nhiều khó khăn bỡ ngỡ. Vấn đề chọn trường cho 2 bé sinh đôi nhà mình cũng là một vấn đề lớn


Thời gian đầu khi chưa chính thức đi làm ngày nào mình cũng lên mạng tìm trường sau đó lấy xe tới tận nơi để xem cuôi cùng mình chọn đươc 2 trường Cầu Vồng và Mimoza. Cả 2 trường mình đều có tới vào giờ đón trẻ và giờ trả chẻ xem các bé đi học có vui vẻ không. Cuối cùng mình chọn trường Cầu Vồng phù hợp với mong muốn của mình nhất: có xe đưa đón, trương chình hoc các cô thiết kế sáng tạo, đặc biệt không có tivi nhưng còn 1 điều mình lăn tăn là trường không có camera.


Ban đầu minh cũng tính nếu bé học không phù hợp sẽ cho bé chuyển trường khác, nhưng rồi mình thấy yên tâm dần khi bé về nhà vui hơn, kể chuyện các cô, kể tên các bạn (phải nói là khi ở hà nội bé nhà mình tuyệt đối không báo giờ kể chuyện các cô hay nói tên các bạn với mẹ), mình mừng quá. 1 bé nhà mình có vấn đề về ngôn ngữ cô Tuyền cũng thẳng thắn chao đổi với mình để tìm hướng giải quyết từ những tuần đầu bé đi học nên mình cảm nhận được rõ sự chân thành và các tâm đối với nghề của cô.


Hôm nay 2 bé nhà mà đã vào lớp 1, buổi đầu đi học mẹ rất lo, nhưng có vẻ mẹ lo hơi thừa vì 2 bé hòa nhập với các bạn hơn mình nghĩ (vốn trước đây hai bé nhà mình rất khó hòa nhập với các bạn)


ở trường Cầu Vồng bé được chơi vui, chơi khỏe, chơi sáng tạo và rất yêu cô Tuyền và cô Dương