em có dạy thêm tiếng anh cho một bé lớp 2. em biết trẻ em học hỏi là rất quan trọng. nên tất cả các câu hỏi của bé em đều trả lời cho bé hiểu, rồi mới tiếp tục bài học. nên thường thì bố mẹ bé chỉ cần em dạy bé 1h30'/buổi vì sợ bé học nhiều sẽ chán. nhưng vì bé hay hỏi nhưng câu kiểu tại sao, như thế nào quá! nên có nhưng hôm giờ học kéo dài 2,5h mà bé vẫn lưu luyến chưa muốn nghỉ!


hôm trước bé có hỏi em là:


- Cô ơi! con trai đi tè bằng chim thì con gái đi tè bằng gì ạ?


em cứ tưởng em của bé đấy là con gái( nhà có 2 anh em, em mới hơn 1 tuổi) nên em hỏi lại là


- thế con thấy em bé nhà mình đi tè bằng gì?


- em con đi tè bằng chim!


- Ủa! em là con gái mà!


- Không ạ! em là con trai mà cô!


- thế con gái đi tè bằng gì ạ?


em chẳng biết trả lời sao nữa. Đành im lặng sau đó mới trả lời


- Để hôm khác cô trả lời con nhé! vì bài học hôm nay rất dài. học xong còn thời gian cô sẽ nói cho con


từ hôm đó tới hôm nay cũng đã 2 tuần rồi. hôm nay em thấy bé nhắc lại;


- cô ơi! con biết con gái đi tè bằng gì rồi. con gái cũng đi tè bằng chim cô ạ! hôm qua em bé nhà hàng xóm đi tè con thấy em tè bằng chim.


em ngạc nhiên. nhưng không biết giải thích làm sao nữa. em có hỏi lại


- con có nhìn nhầm không con? con gái tè bằng chim á?


- vâng! con gái tè bằng chim thật mà!


- thế nhỡ em bé nhà hàng xóm là con trai thì sao?


- không đâu cô! em đấy là con gái mà! vì em đấy nhận làm người yêu của em con!


có ai biết làm thế nào để giải thích cho bé hiểu được không ạ? vì em chẳng biết phải giải thích ra sao nữa!


tình huốn này hóc búa quá!