Các bác đừng ném đá em nhá, em viết bài này để các bác hiểu đi du học ra sao thôi. Bản thân em đã du học tại Singapore và trải qua rất nhiều điều vui có mà buồn cũng có. Em kể đây cho các bác sắp đi du học có thể lường trước được tránh bỡ ngỡ khi mới đến nước sở tại: :big_smile:
Hồi trước lúc còn ngồi học ở trung tâm tiếng Anh thì mình chỉ mong học cho nhanh để có thể đi du học, học xong thi tấm bằng Toefl được 105 :victory: thì lên đường đi học. Bao nhiêu háo hức mong đợi khiến mấy đêm liền không ngủ được. Mình sẽ tường trình ngày đầu ở Sing của mình ra sao:
Ngày đầu tiên đến Sing gặp một bác taxi ở sân bay, bác này rất ư là vui vẻ nhưng giọng nói đặc sệt tiếng Anh lai tiếng Hoa. Bác hỏi chỉ mỏi --> mỗi câu “where do you want to go?” mà mãi 5” sau mình mới hiểu. :sad:
Lúc xuống taxi là dại nhất vì ông taxi cứ chỉ chỗ này chỗ kia kêu là nhà mày ở trên đó. Em cũng chẳng biết thang máy tòa nhà đó nằm ở đâu để mà lên tầng 13, vậy là kéo cái vali lên đến gần tầng 2 mới thấy một bác đi xe lăn chạy ngang (Hic... Xe lăn sao lên được đây ta?) Thế là phát hiện ra cái thang máy nằm ở gốc (mồ hôi nhể nhãi). :waaaht:
Tắm rửa xong, em đi ăn uống. Đồ ăn rất ngon mà khi kêu ra ăn rồi thì thấy hok vừa ý lắm các bác ạ... Soup gì mà nhạt như nước lã áh? Không ăn được, thế là em phải đi ăn KFC (hix giờ em mập ú ù u). :sure:
Chiều hôm đó em lên trường thì còn thê lương hơn vì phải đi bộ xa quá không quen, đi tới trường, trong lúc mệt bở hơi tai mới phát hiện... có xe buýt nằm kế bên trường. Huhu (OMG)…
Em tạm chấm dứt cho ngày hôm này, vài bữa nữa em tường thuật tiếp. Nói chung trước lúc du học thì ai cũng háo hức lắm nhưng khi đi rồi mới thấy còn có nhiều vấn đề khác nữa mà sách vở không ghi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1