Gửi con trai!



Rất tiếc là Bố không nói chuyện trực tiếp với con được vì chuyện này khá là tế nhị.


Sáng nay Mẹ thấy ở máy in một chuyện xxx được down về từ trên mạng. Do máy in hỏng nên sau đó Mẹ thấy được.



Chuyện này Bố và Mẹ đã biết từ trước đây, lúc đầu ngờ là các chú nhà mình in và đọc, sau đó một số lần để ý thấy rằng rất nhiều khả năng là con đọc. Do vậy Bố Mẹ cần cảnh báo con một số vấn đề sau:


- Những lệch lạc hiểu biết về giáo dục giới tính có thể sẽ là mối đe doạ tới nhân cách con người vào tuổi trưởng thành. Điều này khá nguy hại.


- Những ảnh hưởng của việc thiếu hiểu biết về giáo dục giới tính và tìm đọc những chuyện thiếu lành mạnh sẽ mang đến những hậu hoạ khôn lường như:


* Lỡ một lần nào đó không kiềm chế được cảm xúc cá nhân mà làm chuyện người lớn với 1 em/bạn nào đó tuổi vị thành niên sẽ bị khởi tố về tội “hiếp dâm trẻ vị thành niên” với mức án không dưới 10 năm ngồi tù. Hay chỉ cần tội “giao cấu với trẻ vị thành niên” là mức án cũng không dưới 7 năm tù (kể cả có sự đồng ý của bị hại). Tội có thể tăng nặng khi hành vi đó với trẻ nhỏ dưới 13 tuổi….rất nhiều chi tiết trong luật mà con chưa được biết đến. Tất nhiên con cũng đã đọc và biết một số vụ án trên mạng về vấn đề này.


* Chỉ đơn giản là mình không kiềm chế được cảm xúc và không kìm nén được nhục dục thì phần “con” sẽ lấn át phần “người”, khi đó không có lí trí để học tập và làm việc nữa. Trưởng thành sẽ là một con người thiếu hoàn hảo chưa kể có thể có những sai lệch về tâm sinh lí gây những hậu quả vô cùng nguy hại.


* Thêm một chuyện nữa Bố cũng nhắc con luôn: đó là chuyện “tự làm” một mình (nếu có) cũng gây ra rất nhiều hậu quả khi tới tuổi trưởng thành. Cái này nếu con tìm seach những cụm từ có nghĩa tương tự trên google con sẽ thấy.



Con trai ạ,



Qua chuyện này Bố cùng muốn nói thêm về những trăn trở của Bố, Mẹ về con.


Kể từ khi con cùng em thi vào trường D, rồi kết quả Anh ngữ của con không đủ tiêu chuẩn vào trường, rồi chuyện em đi học ở đó làm cho quan hệ giữa con và em không còn được vui vẻ. Bố Mẹ đã gíao dục Em, Em biết nên có chiều hướng muốn trò chuyện và vui chơi cùng Anh nhưng con lại thiếu thiện chí. Điều này rất đáng tíêc.


Về phần Bố, Mẹ như con biết: Mẹ thì cố gắng làm việc để hoàn thành công việc hàng ngày, lo được cơ sở vật chất giúp các con sau này trưởng thành và giữ gìn nghề của Bố.


Bố Mẹ luôn muốn chăm lo cho các con, tuy nhiên cách thể hiện mỗi con một khác. Con dù sao cũng đã lớn, đã hiểu biết, với tính cách của con Bố Mẹ biết cần hỗ trợ con như thế nào khi con còn đi học cũng như sau này con đã trưởng thành. Với Em X, Bố Mẹ biết cần hỗ trợ em như thế nào. Với Em Y, tuy còn nhỏ nhưng Bố Mẹ cũng biết cần giáo dục, hỗ trợ em thế nào vì tính cách của Em cũng đã bộc lộ.



Nói như thế là con đã hiểu, tuy Bố Mẹ không nói nhưng đều rất sát sao cả 3 anh em, Bố Mẹ cũng biết rõ ưu điểm và điểm còn chưa được của cả 3 anh em để động viên những mặt mạnh cũng như giúp các con điều chỉnh những thiếu sót, sai lệch.


Qua đây Bố cũng muốn nhắc chở con: “thời gian luôn là vàng bạc”, nếu biết tranh thủ con sẽ làm được rất nhiều việc:


-Đọc tin tức trên các trang mạng thêm hiểu biết về cuộc sống, thời sự, các thông tin về giáo dục, học đường, các kiến thức xã hội …


- Tranh thủ làm quen một số phần mềm ứng dụng như: Photoshop, Coreldraw, Word, Exel…rất cần cho các con khi làm việc về sau.


- Giao lưu với các chú, cô là khách hàng của Bố Mẹ vì các chú cô là những tri thức rất giỏi và năng động lại có khả năng giao tiếp rất tốt bằng Anh ngữ.


- Tranh thủ học Anh ngữ vì thế hệ các con khi trưởng thành nếu không vững Anh ngữ sẽ trở nên rất lạc hậu với thời đại và không có cơ hội học tập làm việc cùng người nước ngoài. Như thế rất là thiệt thòi.



Nếu các bạn gia đình không có điều kiện họ phải chịu, còn mình nếu có điều kiện va chạm với những người giỏi mà không biết học tập thì đó là một điều vô cùng lãng phí.



Bố cũng như Mẹ đã làm được một chuyện phi thường mà người đời luôn nể phục đó là sự phấn đấu vượt khó. Con nên biết rằng, ở điều kiện như Ông Bà nội ngoại vùng quê nghèo như thế mà phấn đấu tìm và phát triển được một nghề ổn định, có được một địa điểm kinh doanh của mình như thế là vô cùng khó, rất rất ít người có được ý chí đó.



Bố, Mẹ luôn là niềm tự hào cho Ông/Bà và cả họ hàng bên nội, ngoại vì khả năng, ý chí phấn đấu vượt khó khăn gây dựng được một cơ ngơi như bây giờ mặc dù cũng phải hi sinh rất nhiều thứ và khá thiệt thòi...



Nếu ở tuổi con không biết suy nghĩ, không có sự thông cảm và thương Bố Mẹ bằng việc tự học tập tu dưỡng trở thành một người tốt, có ích cho gia đình và xã hội thì nó vừa là một sự yếu kém, nhụt chí vừa mang lại một điều rất hổ thẹn với những người thân, bạn vè của mình.


Và nói theo cách của một người đàn ông là rất hèn.



Hi vọng là sau những dòng này con hiểu thêm được những suy nghĩ và tình cảm của Bố Mẹ dành cho các con.


Bố Mẹ cũng muốn được chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của các con, nhất là con và em X.



Bố còn hi vọng nhận được phản hồi của con qua email: @Yahoo.com">xxxx@Yahoo.com.



Hà nội 14.01.2010




Bố của con.