Mình năm nay có cô cháu gái con bà chị thi ĐH năm nay, vừa được tin cháu nó trượt (khối C). Như mọi năm thì còn biết đợi năm sau thi lại. Nhưng năm nay thì cháu mình thuộc khóa cuối của chương trình sách cũ. Vì năm sau vẫn chưa gộp kỳ thi 3 chung nên cháu mình vẫn được thi ĐH, nhưng ngặt nỗi năm sau lại là khóa đầu tiên của chương trình cải cách (học sách mới). Vậy chắc đề thi cũng khác hẳn so với năm nay rồi các mẹ nhỉ. Nhà bà chị mình đang lo lắm vì không biết làm sao bây giờ. Năm sau được thi nhưng lại hoàn toàn sách mới, sợ cháu không thi được. Bộ đúng là cải cách dở quá, làm học sinh năm nay lỡ dở.
Có mẹ nào có cùng hoàn cảnh với bà chị mình không? Các mẹ có biết theo cải cách thì chương trình học nó khác so với sách cũ nhiều lắm không? Các mẹ có con học cấp 3 có cho con mình đi học trung tâm hay lớp học thêm nào không? Chỉ giúp mình với. Để mình bảo với bà chị mình cho cháu nó theo từ bây giờ, không sợ ở nhà ôn thì không thi được.
Con mình còn bé xíu nên chưa lo chuyện này. Nhưng nhìn nhà có con lớn đi học, đối mặt với thi cử của VN mà thấy lo lây các mẹ ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
cám ơn bạn nhiều.
Mùi gì?
Em còn trẻ và hiếu thắng nên nói kiểu chặn họng vậy. Mong chị cứ đưa ra quan điểm của mình thoải mái.
Học hành là bước khởi đầu thôi mà. Sau...
Đường thẳng hay quanh co, đến đích được hay không là do người đi mẹ...
Mà ở VN thì cũng không quan trọng mấy đâu vì toàn học kinh tế ra...