Con gái mình năm nay 15 tuổi. Trong lớp cháu chơi thân với 2 bạn gái .Hiện tại 2 bạn kia đã có bạn trai . Còn con gái mình qua những điều mình dò hỏi ở các bạn của nó và những biểu hiện hàng ngày thì có vẻ như chưa có ai .
1 đứa bạn của nó ,khi gia đình biết có bạn trai, đã bị ăn 1 trận đòn và bị bố mẹ kiểm tra rất ngặt. Còn 1 đứa bạn nữa thì gia đình chưa biết.
Con gái mình tính nó rất kín đáo , hàng ngày mẹ con nói chuyện với nhau nhưng chẳng bao giờ nó tâm sự điều gì. Mình chỉ biết khuyên nhủ con không nên yêu sớm ảnh hưởng đến việc học hành, nhưng 1 mặt vẫn bảo con : nếu con có bạn trai con có thể nói chuyện với ba mẹ, ba mẹ sẽ làm quân sư cho con .
Nhưng mọi chuyện mình mới chỉ đặt ra để đối phó trong hoàn cảnh con gái chưa có bạn trai. Mình cứ nghĩ bây giờ nó về nói là mẹ ơi có con có bạn trai thì bước tiếp theo mình sẽ phải làm gì đây? lo quá.
Các mẹ nào đang có con ở tuổi ương ương này cho mình ít kinh nghiệm với .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng có nỗi lo giống bạn, để phòng xa, mình hay kể cho con nghe những câu chuyện thật về mình thời học cấp có mấy anh...
Thời gian gần đây mẹ con mình đã gần gũi nhau hơn. Hằng ngày ,lúc 2 mẹ con nấu...
Bé Din, 4 tuổi, nói: "Mẹ ơi, con lấy bạn Hùng nhé? Lớp con các...
Con mình còn nhỏ xíu nên k có kinh nghiệm gì, nhưng bạn nói bạn sống ở nước ngoài nên mình cũng muốn kể cho bạn chuyện cô...
Em mới 23 tuổi .Theo em điều quan trọng nhất trong các mối quan hệ là chúng ta phải hiểu nhau.Khi hiểu nhau thì...
Con gái mình cũng đã 14 tuổi, cao 1,6m, tóc dài...
Kinh nghiệm của bà ngoại Kiki và mẹ Kiki rất chi là bổ ngang bổ dọc cho tớ.
Tôi cũng ước gì tôi có nhiều kinh nghiệm để dạy...