Em ko biết có ai từng học ở đây chưa nhỉ?Em cũng xin đóng góp 1 vài ý kiến. E mới học đc buổi ở đây,thấy tệ vô cùng. Ko hề có trợ giảng,thấy dạy thì dường như ko có phương pháp sư phạm,rồi còn chê lại sách chán,ko có gì dạy hết. Em ko biết là mới bữa đầu mới vậy rồi từ từ mới quen hay sao,mà có thể thầy giảng nhưng e chưa nghe kĩ (vì đây là lần đầu tiên e học với người nc ngoài) nhưng nếu thầy giảng mà e hiểu thì mới đúng là có phương pháp riêng, chứ đằng này chỉ dừng lại ở mức thấy nói trò nghe chứ chưa luyện đc cho mình cach giao tiếp hay nói chuyện với người nước ngoài. Mấy người học chung lớp với em cũng khẳng định mấy khóa trước học chán lắm cơ. Ko biết có ai học Cleverlearn mắc tình trạng giống e ko,hay tại số em xui gặp phải ông thầy dỏm (ông còn tự nhận đây là lần đầu tiên ổng dạy tại đây nữa mà mặc dù ổng đã từng làm GV bên nước ngoài,chỉ ko biết là GV gì thôi, chắc GV thể dục hay công dân wa).Hèn chi thấy nó giảm giá wa choy,ai dè chất lượng dở ỏm. Em cũng thấy khen nhiu lắm mà chắc người khen là những người làm trong Cleverlearn wa, chỉ dạy con nít thì ok thôi chứ dạy người lớn thì đừng bao giờ học