Đứa cháu gái của mình năm nay 11 tuổi (lớp 5), anh chị (ba mẹ của cháu) thì chỉ lo làm thuê để kiếm ăn hàng ngày nên việc giáo dục con phó thác cho giáo viên mà thôi. Nhưng ở 1 ngôi trường nhỏ ở 1 huyện ngoại thành thì làm gì có giáo viên tâm lý hay những buổi giáo dục về giới tính.
Cháu đã có hiện tượng kinh nguyệt, lớn phổng phao nhưng cách suy nghĩ & hành động của cháu còn trẻ con lắm (trẻ con thật mà). Hàng ngày, ngoài giờ học hè cháu thì cháu đi lang thang chơi trong xóm với những đứa trẻ cùng tuổi & lớn tuổi hơn cháu. Trong số đó, trai có, gái có,... mà thời buổi bây giờ thì làm gì tin được ai. Hàng ngày mình đọc trên dantri/vnexpress đều thấy những câu chuyện đau lòng từ việc gia đình chỉ nghĩ con/cháu mình còn nhỏ & không quan tâm đến vấn đề giáo dục giới tính dẫn dến xảy ra nhiều việc đau lòng.
Cháu mình thuộc dạng khá cứng đầu vì cha mẹ chỉ lo làm việc & cưng chiều (cả nhà nội chỉ có mình cháu là cháu gái). Đã 11t rồi mà không biết làm việc gì cả. Đi học về là đi chơi thôi.
Mặc dù mình cũng có con nhưng thấy cháu là con gái nên mình rất lo, dù sao cũng là cháu mình mà.
Mình không biết mở lời thế nào để nói cho cháu về vấn đề vệ sinh vùng kín, việc giao du với người khác giới, những mối nguy hiểm xung quanh,..v...v..
Các mẹ có biết cách nào để mình nói với cháu không? Hay có sách gì nói về vấn đề này để mình có thể mua cho cháu không? Mình thường đi TP HCM nên có thể ghé nhà sách mua cho cháu nhưng mình không biết tên sách, các mẹ giúp mình nha, cám ơn các mẹ nhiều lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Do mình tốt nghiệp khoa Tâm...