Giúp mình ASAP. Cháu mình tiết kiệm một cách quái gở
Nhà chị mình đang như trên chảo kiến lửa, bởi đứa con út của chị ấy (năm nay 14 tuổi) tự nhiên trở tính tiết kiệm một cách ... quái dị. Chuyện xảy ra bắt đầu cách đây 1 tháng. Cháu theo dõi mọi người trong nhà xem tình hình sử dụng điện nước, tiêu pha như thế nào. Mẹ rửa mặt mà để vòi chảy vậy, cháu đứng ngay đằng sau, cằn nhằn. Chị gái tắm lâu, cháu đứng ngay ở ngoai phòng tắm thúc giục, kêu ca. Hai chị em phân cho hai phòng học, thì bây giờ cháu bắt chị sang phòng cháu học để đỡ tốn điện. Chị mắng lại, thì cháu trở nên hung hãn, dùng gậy đánh chị. Mua bán cái gì mà nhiều về là cháu cũng càm ràm. Trong nhà chỉ được bật 1 bóng điện, bật thêm bóng nữa là cháu ra tắt. Bố mẹ cháu đang rất hoang mang. Thực ra, lỗi cũng ở một phần ở bố mẹ của cháu. Cháu bị tật sụp mi từ nhỏ, lại là con trai út (trên có 2 chị gái), nên bố mẹ cháu cũng chiều. Và vì bị sụp mi, nên cháu bị mặc cảm về bản than (lúc chụp ảnh không bao giờ cháu nhìn thẳng vào ống kính, mà giấu mặt đi, cháu cũng ngại giao tiếp với người lạ, với ngay cả họ hàng như ông bà, dì cậu..., chỉ thấy thoải mái khi giao tiếp với những người thật thân thiết như bố mẹ anh chị và vài người bạn ngang lứa). Cháu vẫn quen được nuông chiều từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ có cái kiểu tiết kiệm quái dị và hung hãn đánh đập như vậy cả. Mẹ cháu có hỏi cô giáo chủ nhiệm ở lớp, thì thấy bảo mọi việc vẫn bình thường, trên lớp cháu không có biểu hiện gì, cũng không bị cô giáo mắng mỏ hay bạn bè trêu chọc gì cả. Nhà mình đang lo là cháu có vấn đề về thần kinh.
Chị gái mình không ở Hà Nội. Mình muốn hỏi các bạn ở đây ai có kinh nghiệm gì, hay biết bác sĩ tâm lý nào dành cho trẻ em ở lứa tuổi vị thành niên mà có nhiều kinh nghiệm chỉ cho mình với. Mình cũng đang rất lo lắng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1