Em đến với webtretho không phải với tư cách 1 người mẹ mà là 1 người chị.Em theo dõi webtretho cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên viết bài,gửi nỗi niềm của mình lên webtretho để mong các cô,các chị cho em lời khuyên.
Gia đình em có 2 chị em, em đang đi học xa 1 năm chỉ về nhà được 2 lần còn em gái thì năm nay mới 12 tuổi_cái tuổi đang bắt đầu dậy thì, hoàn thiện tính cách.Trẻ em bây giờ phát triển sớm, ở tuổi này đã biết làm điệu, có bạn trai,len' lut' dùng điện thoại di động và chểnh mảng trong học tập.
Em gái em vốn là đứa học hành không giỏi, 1nam trở lại đây lại có dấu hiệu không chịu học hành, thích chơi bời và dể ý các bạn trai khác cùng lứa tuổi.Biết rằng đấy là chuyện bình thường ở lứa tuổi dậy thì,ai cũng phải trải qua.Nhưng điều quan trọng là em em giờ cũng đang như số đông trẻ em hư hỏng hiện nay.Nó bắt đầu nói tục, chửi bậy, chơi với các bạn xấu.Em nghĩ là em em bị những đứa trẻ khác dụ dỗ.Nhưng gần đây nhất,ở trên lớp nó thấy 1 đứa bạn trong lớp nhìn ngứa mắt nó,vậy là nó chọc tức bạn ấy, rồi rủ cả lớp đóng cửa lại đánh tập thể.Bị nhà trường đình chỉ học 1 ngày, thầy giáo gọi điện thoại về nhà,bố mẹ em dọa nạt có, ngọt nhạt có nhưng xem chừng em vẫn không thay đổi.
Bố mẹ em làm kinh doanh buôn bán ở nhà,em em đi học cả ngày, nhưng bố mẹ cũng không phải là không chăm sóc dạy dỗ .Cũng cố gắng bảo ban em ấy , cho đi học thêm đủ các lớp nhưng các cô giáo đều không nhận vì không chịu học.trên lớp cũng không chú ý nghe giảng.Rất hay giao lưu với 1 đứa hàng xóm, đứa đấy không tốt,đã từng bỏ nhà đi theo trai, nổi tiếng hư hỏng.Gia đình em cũng đã hạn chế không cho giao tiếp,khi biết em chơi với bạn nào không tốt đều ngăn không cho giao tiếp nhiều.Nhưng không thể đi theo em cả ngày để biết em chơi với ai.Vì em không chăm chỉ học nên các bạn ngoan hơn cũng không muốn chơi với em.
Trẻ em ở độ tuổi này càng cấm cái gì chúng lại càng thích.Càng những gì hấp dẫn như game, chat, giao lưu trò chuyện với những bạn xấu cùng nhau nghĩ ra những trò quậy phá hay thì nó càng thích.Em cũng đã tham khảo qua những bài viết trên webtretho.Đúng là trẻ ở tuổi này thích thể hiện mình, nó nói bậy, chọc ghẹo người khác, tỏ ra là đại ca, chị cả vì muốn gây sự chú ý của người khác.Nó nghĩ thật là thú vị khi mình chơi với những người nổi tiếng hư hỏng, ra đường ai cũng biết mình là ai,được người khác chú ý đến mình.
Gia đình em giở không biết phải làm thế nào.Đành đập không phải là biện pháp, dạy dỗ nói cho em hiểu thì em không chịu hiểu-vì nếu nó hiểu thì nó đã không như thế.Em ở xa không giúp được nhiều nhưng cũng muốn thông qua webtretho gửi tâm sự đến các chị, các cô để mong mọi người có thể chia sẻ, giúp đỡ gia đình em có cách đúng đắn để làm thay đổi em gái em..Không sợ rằng cứ thế này nó lớn lên sẽ hư hỏng hơn và khi nó nhận ra mình sai thì đã quá muộn.
Em cũn nghĩ là nên đưa em ấy đến môi trường mới, tránh xa bạn bè hiện tại.Nhưng biết đưa đi đâu? Bố mẹ đều buôn bán không thể di chuyển.
Phải làm sao bây giờ ah? Em ở xa không thể cùng bố mẹ chăm sóc em nhiều hơn , bản thân em cũng thấy mình có lỗi.:Sad:
Tại sao vẫn có rất nhiều gia đình có được những đứa con ngoan.Ai trả lời cho em với.
Em đã muốn gọi cho 1 đường dây nóng tư vấn giáo dục trẻ em nào đấy nhưng tìm trên mạng không thấy có,vậy là em đã nghĩ đến webtretho.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà mình cũng có cháu gái bằng tuổi em bạn. Gia đình cũng lo làm ăn nên mẹ ít có thời gian và hơn nữa mẹ lại không...
:D ở tại nhà , kèm học tập và tâm lý cho e
đọc sách báo tốt thôi nhưng còn nội dung thì chẳng quản...