Các bố các mẹ ơi, cho mình xin ý kiến hoặc các kinh nghiệm về con trai với. con mình năm nay 15 tuổi, dạo này mình thấy nó khác trước nhiều quá, không quấn quýt như trước nữa (năm ngoái). Nói rất hay cãi mà hình như nó có đứa bạn gái thân hơn bình thường hay sao ý:mad:, suốt ngày nhắn tin thôi, gặng hỏi thì nó dấu. Mình buồn quá, chẳng biết làm thế nào, tuổi này khó thế, mắng nhiều thì cũng không được. Mà đây là thằng em nhé, còn thằng anh tjì lại rất ngoan nên mình không biết thế nào, xin các bố mẹ cho lời khuyên. Cám ơn nhé:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sẻ chuyện riêng tư của mình với mẹ .Bạn hãy tỏ ra mình
luôn ủng hộ con...
Lứa tuổi 15 là lứa tuổi trẻ có rất nhiều điều biến động trong tâm lý khi mà các em bắt đầu có những cảm xúc giới...