Xin chào các bạn 1 Con tôi có mơ ước thi vào trường chuyên cấp 3 . Nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà tôi không cho cháu thi . cháu học ở trường huyện . Nhưng có điều là cháu chỉ học được khối xã hội mà trường thì không có lớp đó . thế là 3 năm nay cháu sống trong nỗi buồn . năm nay chỉ còn có vài tháng là thi đại học cháu đành theo các bạn đi học thêm ở xa vì ở trường dạy các cháu khong hợp . tôi hết lòng khuyên nhủ nhưng thỉnh thoảng cứ thấy cháu kêu chán tôi lại buồn , tôi nên nói thế nào để cháu vui vẻ chấp nhận mà học cho tốt được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1