các mẹ ơi em lo lắng về thằng con mình quá . Nó năm nay lên lớp 8.Nó học không giởi ở trường , chỉ đạt mức khá . Dạo này em thấy nó cừ ì ì kiểu gì ý . Em no quá . Khi nó vào máy tính em để ý nó toàn vào mạng internet để chơi game ,hay vào trang mạng xã hội zing. Em no qúa . Em đã bảo chồng em cất modem đi . Và một tuần chơi một lần . Nhưng dạo này cu cậu cứ đòi tiền ăn sáng và có thằng bạn đến nhà rủ đi chơi đến gần trưa mới về đến nhà . Em sợ rằng cu cầu ra quán net chơi games. Mặc dù trong năm nó đi học thêm liên tục với các môn như ( toán , văn , anh ) nhưng hỏi mấy câu tiếng Anh đơn giản nó cũng rất vất vả trả lời . Em thấy ở nhà nó chẳng giúp gia đình mấy . Đôi khi ở nhà có chuyện rất dễ giải quyết mà bình thường ở tuổi nó em nghĩ có thể giải quyết được chẳng hạn việc sử dụng máy giặt mà nó cứ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần cách sử dụng . Hôm nọ em searh trên google ra các bài báo này mà em thấy lo lắng quá. Các mẹ đọc qua các bài báo này .


http://vietnamnet.vn/giaoduc/201004/Tai-sao-thanh-nien-cu-phai-viet-blog-thieu-muoi-905303/


http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2009/10/3BA14601/


http://chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/Thuc-Trang-GD-Pho-Thong/Vi_sao_hoc_sinh_Viet_Nam_khong_sang_tao/


http://chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/Cam-Nghi-Ve-Giao-Duc/Giao_duc_Viet_Nam-nhung_van_de_can_ban/


http://www.tuanvietnam.net/giao-duc-viet-nam-dang-thieu-nhung-gi


Em thực lo quá . Liệu con mình đang không sáng tạo hay nó thiếu kĩ năng sống . Liệu các cô giáo ở trường có trang bị đủ cho nó các kiến thức để nó vào đời . Em thực sự đang cần một lớp học mà giúp con mình có tư duy sáng tạo hơn và độc lập hơn . Các mẹ tìm hộ em với .Dạy ở nhà càng tốt .Em cảm ơn các mẹ nhiều .