Mình bức xúc bà osin nhà mình quá vì bà ấy toàn ăn cắp quần áo của con mình. Như đa phần các mẹ, mình có thói quen thỉnh thoảng mua dần quần áo cho bọn trẻ con, chọn được toàn các thứ mình ưng và rất thích. Có cái vừa thì mặc được luôn, có cái hơi rộng thì lại gói ghém cất đi để mùa sau mặc là lại ngon. Tính mình hay xắp xếp đồ đạc cẩn thận nên thỉnh thoảng kiểm tra lại là mình phát hiện ngay ra là bà osin nha mình đã nhặt nhạnh hết những đồ mình mua nhưng chưa dùng. Bà ấy không lấy những đồ đã bỏ ra dùng rồi vì chắc là ko thèm lấy đồ mặc rồi nhưng đặc biệt là thu lượm những đồ mình tích trữ rất nhanh. Thực ra về vấn đề tiền bạc cũng chẳng đáng là bao nhưng mình rất khó chịu vì toàn là những đồ mình thích. Đến khi cần dùng đến thì đã không cánh mà bay. Ngoài ra, bà này còn chuyên bớt xén tiền nong.đong 20 cân gạo thì ăn bớt khoảng 5 cân. Lấy trộm tiền đi chợ của mình khi 10, 20 nghìn v.v.Nói chung là rất gian nhưng lại luôn miệng leo lẻo như đúng rồi. Mình cũng quyết tâm tìm người khác nhưng khi cho bà này nghỉ việc mình muốn vạch mặt đạo đức giả của bà ta. Các mẹ có cao kiến gì không.


Ghi chú thêm là nhà mình ban ngày bọn trẻ con đi học hết, mình bà ấy lộng hành ở nhà, tha hồ lục lọi đồ đạc. Cũng may là tiền nong hay đồ giá trị mình


cảnh giác cao độ nên chưa có mất mát gì


Cám ơn các mẹ chia sẻ bức xúc của mình.