Nhà e hiện có 3 em mèo. Có 1 mẹ và 2 mèo con, cả 3 em đều lớn lắm rồi.


Vấn đề là chúng nó ị quá nhiều, hồi trc e ăn ở bừa bộn nên chấp nhận đc cái mùi khó chịu này. Từ hồi thi đại học xong cảm thấy k chịu đc cảnh này nữa. 1 ngày thay 1 chậu xỉ vẫn là không đủ cho 3 con, vẫn mùi kinh khủng lắm ý. Chậu xỉ để trg gầm cầu thang tầng 1 hơi bí nên càng khó thoát mùi. dùng cát mèo thì e rất sợ tốn kém. mà mang mèo cho người khác thì mèo nhà e khá lớn, sợ không mang sang nhà khác được nữa, nó k chịu ở xong chạy đi, chết rơi chết rớt ngoài đường thì đau lòng lắm.


Vì 3 em mèo này có 1 con rất rất rất hư, k đáng yêu tí nào, k yêu thương nổi. E k thể dùng tình yêu thương để dọn với chịu đựng mùi chua loét này mỗi ngày cho chúng nó đến khi cả lũ mất hay chết vì bệnh gì đó đc, chúng nó sống ít phải 3 năm nữa ý.


e mới tạm triệt sản cho mèo mẹ để k bùng nổ dân số lần nữa thôi chứ chưa có giải pháo gì để giải phóng lũ mèo cả.


E ngày nào cũng ao ước từ giờ đến tết 3 thằng mèo này biến mất cho nhà e đc sạch sẽ. Nhưng mà chúng nó phải biến mất = 1 cách nhân đạo nhất chứ k phải bán cho hàng thịt gì đó


MN giúp e vs ạ T_____T e muốn có 1 ngôi nhà sạch sẽ.T___________________T