Sau một buổi đọc tham khảo ý kiến của các Mẹ, mình quyết định thực hiện "quyền công dân" như 1 Mẹ nào đã nói là tự mình đi làm các thủ tục sang tên sổ đỏ tại quận Hoàng Mai. Sáng 7h có mặt, người đã đông như trẩy hội. Mẹ nào muốn có không khí của Hợp tác xã ngày xưa như thế nào thì lên đây sẽ được tái hiện lại khung cảnh ngày xưa. (Nằm, bò, ngáp, xắn quần móng lợn, thuốc lào, mũ lá, ruồi nhặng...Không bịa tí nào) Lò dò đi vào và bấm số thứ tự... Số 69...(:Crying:đầu óc đen tối nghĩ thế này đúng là đen rồi). Thế là về...


(Có 2 lưu ý cho Bố Mẹ nào cũng đang làm thủ tục như mình thì khi đến Quận HOÀNG MAI:


1. Nếu bấm số từ 35 trở lên thì nên về vì chỉ giải quyết trong buổi sáng được khoảng 30 người. Và nữa là "Sáng chỉ nhận Hồ sơ và chiều thì trả Hồ sơ")


2 là: Mua luôn hồ sơ của cửa số 7 và số 6 tại cửa số 3 với giá 10K/1 bộ bằng cách hỏi người trực cửa số 3 mua luôn và nhớ poto ra vài bản đề phòng sai)


Có vài câu hỏi muốn trao đổi với các Mẹ thông thái như sau:


1. Mình vừa hoàn tất thủ tục Công chứng mua bán tại phòng công chứng ngày 29/05/2010. (đã có đầy đủ 3 bản các giấy tờ công chứng của các bên liên quan: Sổ đỏ, CMND, Hộ khẩu). Vậy khi ra quận Hoàng Mai thì sẽ làm các thủ tục gì tiếp theo? Và trong thời gian khoảng bao lâu?


2. Mình sẽ phải đóng nhưng lệ phí gì? (Trong Hợp đồng mua bán công chứng giá trị ngôi nhà đó là: 100 triệu)


3. Giả thiết nếu mình chưa đi làm các thủ tục ấy trong vòng 1 tháng nữa thì có bị sao không? (Có bị phạt như 1 vài Mẹ đã nói không)


Thiết nghĩ đây cũng là câu hỏi cho nhiều nhà chưa nắm được các thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên rất mong các Bố Mẹ thông thái cặn kẽ nói cho từng bước để các Bố Mẹ nào đang như mình "sáng mắt" lên 1 chút trong công cuộc cải cách "hành là chính" của VN dấu yêu. Bấm f5 chờ các Bố Mẹ!