Bất ngờ với vườn rau sạch chỉ vỏn vẹn 3,6m2 của chàng thợ bạc, nhiều chị em đã trầm trồ khen ngợi hết lời. Chưa kể đến việc chàng ta tái sử dụng lại đồ cũ một cái tài tình lại khiến cho gánh mày râu thêm phần nể phục.



Vì muốn gia đình cũng như cậu con trai nhỏ của mình được ăn rau sạch, anh Nguyễn Văn Biển (sinh năm 1991) đã tự làm một khu vườn rau sạch chỉ với chiếc ban công vỏn vẹn 3,6m2 của gia đình mình.





Anh Biển là một thợ bạc, hiện tại đang sinh sống tại Hậu Giang. Vì sợ rau xanh ở ngoài chợ không được an toàn nên anh đã biến chiếc ban công trồng cây của nhà mình (0,9x4m) thành một vườn rau sạch.





Vì diện tích quá nhỏ, ông bố trẻ tuổi phải suy nghĩ rất nhiều mới có được cách phù hợp để trồng được nhiều rau nhất. Và cách đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả mà anh đã nghĩ ra là trồng trong những hộp sữa bột mà con mình đã uống hết, tận dụng thêm những chiếc thùng xốp. Hiện tại trong vườn nhà đã có tới 60 hộp sữa, 12 thùng xốp - hộp sữa anh treo ở mành lưới, còn thùng xốp thì đặt bên dưới.




Vợ anh Biển thu hoạch những mớ rau đầu tiên để nấu cho con trai nhỏ.



Được biết từ khi bắt tay vào làm vườn, anh đã phải đến những vùng đất quê có đất đai màu mỡ và chở về nhà, sau đó khuân bê đất lên tận tầng 3 nhà mình, có khi làm quên cả giờ giấc đến 2 giờ sáng.



Chi phí tính tới nay, anh chỉ mất khoảng 200.000 đồng cho vườn (100.000 đồng tiền hạt giống, 40.000 đồng tiền xơ dừa, 12 thùng xốp giá 60.000 đồng). Vợ anh Biển thu hoạch những mớ rau đầu tiên để nấu cho con trai nhỏ.



Donghề



Do tính chất công việc của mình là thợ chế tác bạc nên thời gian rảnh rất ít. Anh chỉ có thể tranh thủ vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn để chăm sóc khu vườn nhỏ của mình.



Và đây chính là thành quả mà anh đạt được với đủ những loại rau quen thuộc như cải ngọt, mồng tơi, xà lách, diếp cá, cà chua...









Những bình sữa có sẵn trong nhà được tận dụng để trồng cây. Anh dùng thanh sắt nhọn đầu, đục khoảng 5 lỗ dưới đáy để đất không bị úng nước. Và để tạo độ tơi xốp cho đất, anh trộn xơ dừa cũng như xỉ than tổ ong.










Đây là anh Biển bên gia đình nhỏ của mình.



Anh Biển còn chia sẻ đa số trẻ em đều thích chơi máy tính bảng, điện thoại. Anh muốn tập trồng rau để con trai mình lớn lên được gần gũi với thiên nhiên, vận động, vui chơi lành mạnh.



Quả là một ông bố tốt và người chồng "đảm đang" phải không chị em.