Em tha thiết đề nghị và xin MOD đừng xóa vì em đang trong thời gian lo lắng và xin ý kiến của các bố mẹ trên WTT hiểu biết và tư vấn giúp em.Em xây nhà cuối năm 2008 trên diện tích nhà cũ. EM đã ở đây 6 năm và ko có vấn đề gì vì đất bố mẹ cho. Trước khi khởi công, đi xem toàn nói nhà em đất lành, ko có vong cốtTrong quá trình xây mới và nhập trạch, em lễ bái rất đầy đủ. Khi nhập trạch vì bố chồng là thầy cúng nên phải mời ông lễ cho mặc dù trong lòng ko muốn vì mình biết khả năng của ông. Chẳng lẽ bố chồng là thầy cúng lại đi mời người khác thì chết/ Khi về nhà mới, ngày nào em cũng lễ, em chỉ thờ duy nhất bát thần linh thôi. Thời gian gần đây, tối và đêm, VC em hay nghe thấy tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng kẹt cửa thậm chí tiếng người đi trên sân thượng, Bọn em mò lên nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Em ở Hà Nội, VC trí thức hoàn toàn và rất tín ngưỡng.Tối qua, em cũng lễ và xin âm dương một đài được ngay. EM xin các tiếng động lạ biến mất khỏi nhà em nhưng đêm qua em vẫn nghe thầy. Hay là ma ạCác Bố mẹ ơi, em phải làm gì đây?Chồng em toàn đi làm đêm, em ko tưởng tượng đâu nhưng em sợ lắm. Giúp em với.