Đắk Lắk đang vào mùa mưa, nhà mình 2 bé nên ngày nào cũng một thầu quần áo, phơi 2-3 hôm không khô, có mùi ẩm rất khó chịu. Mình chia sẻ vài kinh nghiệm đã áp dụng thấy hiệu quả:

1. Giặt xong bấm thêm 1 chu kỳ vắt riêng ở tốc độ cao nhất, quần áo rút nước được thêm kha khá, phơi nhanh khô hơn hẳn.

2. Phơi cách nhau 1 gang tay, áo dày lộn trái và treo dạng chữ V bằng 2 móc cho thoáng phần nách áo.

3. Phơi trong nhà thì bật quạt hướng thẳng vào dàn đồ, khô nhanh gấp đôi so với để tự nhiên, lại đỡ mùi ẩm mốc.

4. Tuyệt đối không dồn đồ ẩm qua đêm trong máy giặt, mùi sẽ bám rất lâu.

5. Riêng chăn mền, rèm cửa và đồ dày thì mùa này mình chịu, không tự xử được, mang ra tiệm có máy sấy công nghiệp sấy 1 tiếng là khô giòn thơm phức. Nhà mình hay gửi Tiệm giặt ủi Miss Giang ở Buôn Ma Thuột (27 Đặng Vũ Hiệp và 40 Hoàng Diệu), họ giặt riêng mỗi khách một máy nên mình yên tâm, có ship nội thành luôn. Mẹ nào ở BMT cần thì xem bảng giá ở đây: https://www.giatuibuonmathuot.com/ hoặc gọi 0977.123.707.

Các mẹ có mẹo nào hay hơn chia sẻ với mình nhé!