Tình hình là vợ chồng em kinh tế cũng eo hẹp, nhưng nhu cầu nhà ở là rất cấp thiết. Giờ em lại đang có bầu bé thứ 2, nhà đang thuê cũng chật chội mà đi thuê nhà rộng hơn thì cũng tốn kém nên hai vợ chồng đang tính vay mượn thêm chút ít mua lấy 30m2 đất xây lấy ngôi nhà 2,3 tầng để ở ( chồng em làm thi công xây dựng nên về nhân công không phải lo còn vật tư cũng có thể trả chậm được).Nhưng đến đây lại nảy sinh một vài vấn đề nên rất mong các anh chị có kinh nghiệm đả thông tư tưởng giúp em.
Thứ nhất , mẹ chồng em nói vợ đang mang bầu thì nên kiêng cữ chuyện xây nhà. Em cũng chưa hỏi kỹ là nếu xây nhà thì ko tốt mặt nào ( sinh đẻ, con cái, hay tương lai...)
Thứ 2, chồng em sinh năm 79 năm nay 31 tuổi mẹ chồng nói năm nay năm tuổi ( sao thái bạch) càng ko nên xây nhà. như thế cũng có nghĩa là chẳng biết bao giờ chồng em mới được tuổi để xây nhà ( chắc phải 4 năm nữa thì phải).
Đành rằng việc xây nhà là việc hệ trọng cả đời nhưng em thì nghĩ bây giờ điều kiện mình chưa có thì làm cái nhà nho nhỏ ở tạm, sau này khá giả mình sẽ mua nhà to ở trung tâm chứ đâu phải gắn bó cả đời với cái nhà nhỏ đấy, nhưng lời người lớn nói lẽ nào lại ko nghe. Em phân vân quá, vợ chồng thì trẻ người non dạ đã va vấp chuyện này bao giờ đâu. Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sau này về ở tránh nhiều phiền phức các mẹ a. Nếu...
-Nhiều ng kiêng kỵ việc xây nhà lúc có bầu, sinh đẻ. Về duy tâm...
Để tránh đi thì bạn vẫn xây như kế hoạch,...