Chào các mẹ trên diễn đàn Webtretho!

Mấy năm trước khi chưa có con, cứ đến tháng 12 là em tha hồ sắm sửa cây thông cao ngất ngưởng với đủ loại quả châu thủy tinh lấp lánh. Nhưng từ ngày bé nhà em biết bò rồi chập chững biết đi, chuyện trang trí Noel trở thành một bài toán đau đầu. Đặt cây to thì sợ con chạy nhảy va phải ngã đổ, treo đồ nhỏ hay bóng thủy tinh lại nơm nớp lo bé nghịch vỡ rồi ngậm vào miệng.

Năm nay em đổi chiến thuật sang phong cách trang trí tối giản, ưu tiên các món đồ nhỏ xinh, đặt ở tầm với cao ráo vừa an toàn cho con vừa tạo điểm nhấn ấm cúng cho căn nhà.

Góc kệ tivi và bàn học của con, em chọn đặt mô hình Người Tuyết Để Bàn Noel của bên 3anhem Noel. Em cực kỳ ưng mẫu này vì:

  • Gia công chắc chắn, bo góc mềm mại: Không có cạnh sắc nhọn nguy hiểm, chất liệu an toàn khi để trong phòng của bé.

  • Tạo hình đáng yêu: Người tuyết quàng khăn len đỏ tươi tắn, biểu cảm vui vẻ khiến bé nhà em thích mê, ngày nào đi học về cũng chạy lại chào "bạn người tuyết".

  • Kích thước nhỏ gọn: Đặt vừa vặn trên kệ sách hoặc nóc tủ đồ, xa tầm với của các bé dưới 2 tuổi.

Mẹ nào nhà chật hoặc có con nhỏ hiếu động thì đừng cố bày biện cồng kềnh nhé. Chỉ cần một vài mô hình để bàn xinh xắn kết hợp dây đèn LED ánh vàng dịu là cả nhà đã ngập tràn không khí lễ hội rồi!