Có mẹ nào đến tháng 12 là đau đầu chuyện chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cô giáo mầm non của con và đồng nghiệp thân thiết như em không? Tặng đồ đắt tiền quá thì người nhận ngại, mà tặng quà qua loa thì lại thấy thiếu thành ý.

Cuối cùng em nhận ra, vào những dịp lễ hội như thế này, một món quà chân thành kèm vài dòng viết tay mộc mạc lại là thứ khiến người ta nhớ mãi.

Năm nay em chuẩn bị cho các cô những hộp bánh quy bơ tự nướng, kèm theo một tấm Thiệp Noel được thiết kế trang nhã từ 3anhem Noel. Điều em thích nhất là:

  • Chất giấy cao cấp: Giấy mỹ thuật dày dặn, màu in chuẩn tông đỏ - xanh vintage rất ấm áp và không bị nhòe mực khi viết bằng bút gel.

  • Không gian viết vừa vặn: Đủ để mẹ và bé cùng ghi vài lời chúc sức khỏe, cảm ơn cô giáo đã kiên nhẫn chăm sóc con suốt cả kỳ học vừa qua.

  • Bé được tập thói quen biết ơn: Tối tối hai mẹ con ngồi nắn nót tô màu và ký tên vào thiệp, vừa rèn tính cẩn thận vừa dạy con cách bày tỏ tình cảm với mọi người xung quanh.

Đôi khi hạnh phúc mùa đông chỉ đơn giản là nhận được một lời chúc ấm lòng được viết nắn nót trên trang giấy thôi các mẹ ạ!