Cháu nhà mình mới hơn 4 tuổi, đang độ ham chơi, rất thích tập xe đạp. Mỗi lần cháu lên xe miệng cười, mắt sáng ai cũng vui. Nhưng khổ nỗi, sân hơi nhỏ lại lát gạch men nên mỗi lần vòng hoặc phanh gấp là cháu lại bị té.
Xót ruột lắm, nhưng không thể cấm cháu tập xe. Rất may có người mách có loại gạch lát nền vừa đẹp, cứng vừa không trơn trượt. Mình cố lát gạch mới, phần cho đẹp hơn và cũng phần vì cháu. Thế là nhờ người ấy mua hộ. Thật là như ý, mảnh sân trước nhà vừa sáng sủa hơn, cảm giác rộng hơn...và thích nhất là đứa cháu tha hồ chơi đùa, kể cả đạp xe cũng không lo bị té.
Nhìn sân mới nhiều người hỏi, mình mới để ý đến nhãn hiệu của gạch. Đó là Ceramics Ấn Độ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1