Chào mọi người,


Hiện tại em và chồng em đang bàn bạc với nhau để mua 1 chiếc xe hơi cho gia đình, em có 2 đứa con, 1 đứa 6 tuổi và đứa 8 tuổi. Cả 2 đều rất phá và hiếu động (huhu).:Embarrassment:


Đi vào vấn đề là như thế này, em không thích đi xe máy, nguy hiểm. Chưa kể em sống nhà em xa với nơi làm việc và đón con cái, nên hàng ngày ngồi gần 40-50 phút đi tới lui chỉ để đưa đón con cái rất mệt.8-|


Thường thì ông xã em đi xe ông xã em rồi cả gia đình “đi ké” thì rất thoải mái. Nhưng không phải lúc nào xã của em cũng rảnh để chạy 2-3 nơi để đón hết vợ con. Nên em quyết định đi học lái xe luôn để sắm 1 chiếc hihi. Chứ đi taxi hoài cũng hơi tốn. Xe máy thì xã cũng sợ giống em nên hông choa đi nhiều. Đặc biệt là mấy giờ cao điểm là xã em dứt khoát không chịu cho chở con cái kiểu đó./:)/:)/:)


Em may mắn là có 1 công việc cũng ổn đinh và doanh thu em nghĩ đủ lo cho thêm 1 chiếc xe hơi nữa (và cảm ơn xã em nữa hihi). Nên tụi em đang đi xem xét các chiếc gọn và compact, số auto nhé :-S vì em tập lái xe auto thôi.


Em hỏi thăm mấy anh mấy chị tư vấn 1 số xe mà mọi người thấy phù hợp với gia đình cho em với.


Theo em biết đến giờ có xe Ford nè, xe Swift của Suzuki nè, xe Yaris của Toyota nè, Mazda gì đó 2 3 nữa :D… nhưng xã em nói xe Swift là “nhẹ nhàng” và an toàn nhất cho em vì có 6 túi khí. Trong khi em lại cũng thích Yaris với Mazda.


Mấy anh chị em giúp em với nghen :p