Căn phòng của đứa con gái trong truyền thuyết đây: dơ, bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung (Sau này tác giả đã cải tà quy chánh)
Căn phòng của đứa con gái trong truyền thuyết đây: dơ, bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung (Lưu ý sau này tui đã cải tà quy chánh)
Nếu bạn đã nghe giang hồ đồn về mức độ khủng của phòng trọ mấy đứa con gái thời nay thì tui chính đứa con gái trong truyền thuyết đó. Số là hồi trước sống chung với bà chị trong cái phòng khoảng 10m2 không gác lửng, chính ra 10m2 thì vẫn sống thoải mái vì toilet tập thể ở ngoài, chỗ nấu nướng tắm giặt cũng ở ngoài luôn. Nhưng khổ cái tui với bà ấy đều kinh doanh quần áo, mỗi người sắm vài cái thùng to để đựng hàng, chưa kể quần áo mặc thường ngày 2 chị em thì đếm sơ sơ vài trăm bộ, bàn làm việc, tủ lạnh, đống kem dưỡng da và đống giấy tờ bản vẽ của bả.
Bạn có thể tưởng tượng mức độ kinh khủng của nó không, chưa kể đồ đạc lúc nào cũng vứt lung tung, trái cây ăn rồi chắc vài ngày sau mới dọn, đồ cột tóc, ly nước, giấy tờ cứ vô tư để trên nóc tủ lạnh, tóc rụng thì vẫn nằm bẹp dưới sàn, quạt đứa nào đứa nấy mạng nhện phủ đầy (do cả 2 đều lười, ừ tui thừa nhận) mà hiếm khi tụi tui chịu dọn dẹp vì nhìn thôi đã khủng hoảng chả biết bắt đầu dọn từ đâu, mà có dọn chắc vài ngày sau cũng bới ra thôi.
Chỉ tới tuần trước khi chị ấy chuyển phòng trọ tui mới bắt đầu kế hoạch cải tạo phòng ốc của mình, bình thường đồ đạc thì chị 7 tui 3, giờ dọn đi tui tha hồ tung hoành. Phòng hình chữ nhật diện tích 2x5, cửa ra vào ở góc phải nên tui có thể tận dụng góc khuất bên phải ngay sau cửa ra vào để đặt giá quần áo (giá quần áo của tui nha), nói thiệt nó khá bừa bộn nên tui không dám để nó góc trái, sợ làm chật không gian, mấy cái thùng các tông to oành lúc trước để hàng giờ bỏ được rồi, sắm một cái kệ gỗ đặt ngay góc trái, quần áo được sắp xếp gọn gàng thành hàng thì đẹp hẳn.
Tủ lạnh đem đi rồi, cái thùng của bả cũng đi luôn nên tui tận dụng chỗ trống kê bàn làm việc. Đống mỹ phẩm còn lại thẳng tay cho lên kệ, nói chung là nhìn khác một trời một vực so với trước đây. Mất 1 ngày dọn dẹp của tui đó, hy vọng nó sẽ duy trì tình trạng này lâu dài, không chắc tui chết sớm.
Mà cũng nói luôn mục tiêu tiếp theo của tui là decor phòng trọ thành chỗ bán quần áo. Hồi đó ở 2 người nên không tiện, giờ phòng cũng rộng, tính vài hôm cho ổn rồi nhờ đứa bạn trang trí lại cho hoành tráng, tui định làm kiểu nội thất Scandinavian vì thấy nó hay hay, có ai tư vấn cho tui không !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1