Sáng nay ngủ dậy mắt em sưng húp các mẹ ạ. Không phải chồng em lăng nhăng bồ bịch hay ăn hiếp gì em đâu! Nguyên nhân là tối qua em nằm xem cái clip quay lén kia mà sợ run người, sợ đến nỗi không thở được, quay qua ôm con đang ngủ mà khóc ngon lành.


Chắc các mẹ đang tò mò nội dung clip là gì mà khiến em xúc động đến như vậy phải không? Đó là cảnh một bà giúp việc già ở nhà trông đứa con sơ sinh còn bé tí (chắc là bố mẹ bận đi làm hết rồi nên mới thuê người giữ giùm). Nhưng điều đáng nói ở đây là cái cách bà ý đối xử với đứa bé. Thật sự còn tệ hơn cả một con thú các mẹ ạ!


Nhớ lại ngày xưa đẻ thằng con em ra, em cưng quý nó hơn cả châu báu, chỉ cần tay chân con bị một con muỗi đốt nổi mẩn đỏ thôi là em đã xót quá trời xót, em và mọi người trong nhà từ lớn đến bé nâng niu con hết cỡ. Đến khi con lớn chút và tập ngồi, lần đầu tiên con ngồi không vững lỡ ngã người ra phía sau cái đùng, em đã hồn bay phách lạc, khóc cạn nước mắt lo con có bị ảnh hưởng não gì không, bỏ ăn bỏ làm ở nhà mấy ngày liền để theo dõi con. Rồi tiếp tới giai đoạn con chập chững những bước đi đầu đời, phải nói mỗi lần con trượt chân té ngã là thêm một lần trái tim em quặn thắt. Dẫu biết rằng đứa trẻ nào lớn lên cũng đều ngã nhiều như thế mới có thể đi vững được nhưng sao mà em thương con quá.


Vậy mà giờ xem cái clip bà giúp việc bạo hành đứa bé sơ sinh còn chưa biết lật kia mà em điếng cả người. Còn đâu là con nhà người ta nữa hả trời!!! Em bé mới đẻ chứ có phải một con thú nhồi bông đâu mà dùng đôi bàn tay to lớn tàn nhẫn đánh tới tấp vào đầu, vào gáy, vả vào miệng, hất qua hất lại, rồi còn tung lên trời cao cả mét như tung trái bóng. Lỡ tay làm rơi một phát thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?



Đây nè, nguyên cái clip hẳn hoi luôn. Vẫn biết là xem xong đau lòng lắm nhưng em cũng muốn chia sẻ ra đây để các mẹ xem rút kinh nghiệm:




Đoạn clip được đăng kèm dòng trạng thái: "Xem trên mạng nhiều mình không thể tin nổi! Nhưng hôm nay đây, rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được 1 tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà là bà ấy tra tấn con mình. Mình mới chỉ quay lại tạm đoạn clip này. Và còn rất nhiều video khác mình sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!!!!".



Bé sơ sinh đang nằm trên giường khóc thì bị người giúp việc đi lại "dỗ" bằng cách dùng tay liên tiếp đánh vào mông, lưng bé. Sau đó, người này còn kéo cổ, bế xốc bé lên rất mạnh, tung bé lên cao nhiều lần.



Thấy bé không nín, người giúp việc lại đặt bé xuống giường rồi mắng chửi, tiếp tục đánh nhiều cái vào người, vào đầu bé, bế xóc nách bé lên, để bé ngồi trên đùi rồi đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu rất dã man, chứng kiến cảnh tượng này ai cũng phải giật mình, vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ.



Chị N.P (Hà Nam) là mẹ của bé bị bạo hành cho biết sự việc được gia đình chị phát hiện vào khoảng 5h30 chiều ngày 22/11.



"Lúc đó tôi và chồng đi đón đứa lớn đi học về, trong lúc chờ đợi chồng tôi tranh thủ mở điện thoại ra xem camera ở nhà thì phát hiện sự việc này. Vợ chồng tôi rất sốc, rất thương con. Nó mới chưa đầy 2 tháng tuổi".



Chị P. cho biết thêm là bà giúp việc mới làm việc cho gia đình chị được khoảng gần 2 tháng. "Lúc tôi và chồng tra hỏi, cho xem đoạn clip thì bà ta chối, nói chỉ vỗ nhẹ để dỗ bé hết khóc. Cuối cùng gia đình tôi đã phải đưa bà ta lên Công an TP. Phủ Lý để trình báo sự việc. Hiện bà ta vẫn bị tạm giam ở đó để Công an điều tra. Tôi hy vọng pháp luật sẽ có biện pháp nghiêm khắc để xứ lý".



Em xem mà vừa giận bà già độc ác đó vừa lo và thương cho con quá chừng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở được. Chỉ là con của một người dưng thôi mà sao mình lại đau đớn đến như vậy? Phải chăng trái tim của một bà mẹ không thể không bất bình trước cảnh tượng hãi hùng như thế?



Em đã nuôi con nhỏ nên hiểu được có đôi lúc bản thân cũng trở nên stress, cáu gắt, nổi quạu khi con khóc nhè suốt ngày, ương bướng chẳng nghe lời mình. Thế nhưng làm gì có ai đến mức quá tay, đê tiện như bà giúp việc kia? Bà ý chắc cũng có con, cũng có cháu, sao nỡ lòng nào làm vậy? Trẻ con như búp trên cành mà, chỉ cần một chút xíu bất cẩn thôi cũng đủ làm con bị tổn thương nặng nề về tâm lý và thể chất.





Theo em được biết thì việc dùng tay đánh vào đầu, vào mặt, vào gáy của trẻ nhỏ (nhất là trẻ sơ sinh) như thế rất dễ khiến con bị tổn thương não, nặng thì gây tụ máu bầm, dẫn đến đột tử, nhẹ thì để lại những sang chấn lâu dài, ảnh hưởng đến thần kinh, trí tuệ, sự phát triển của con sau này. Các mẹ cứ nghĩ đơn giản là bình thường các bác sĩ đã khuyến cáo không nên bế trẻ em mà rung lắc nhiều và mạnh, hoặc không nên cho trẻ nằm võng mà đưa qua đưa lại quá mạnh...



Mục đích của các khuyến cáo này là để tránh ảnh hưởng não của con(vì não bé sơ sinh chưa ổn định, còn non yếu, rất dễ tổn thương, tích tụ máu bầm). Còn đằng này, việc đánh đập, bạo hành trẻ sơ sinh như bà giúp việc kia lại nặng hơn gấp nhiều lần, tác động trực tiếp đến não bộ của bé. Đó là chưa kể các hành động tát, lật qua lật lại, hất con văng tứ phía, tung con lên cao như tung bóng sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể của con.



Người lớn bị vậy nhiều khi tê tái không chịu được huống chi là con nít mới sinh. Nếu vụ việc này không được phác giác mà cứ tiếp diễn thì tính mạng của bé không biết có giữ nổi không nữa.





Qua sự việc đau lòng này, em nghĩ các mẹ tuyệt đối đừng quá tin tưởng vào người ngoài, đừng chủ quan giao phó mọi chuyện của con cho họ trông nom, chăm sóc, biết đâu một ngày nào đó lại hối hận tột cùng thì cũng đã quá muộn. Mà nhất là mấy mẹ mới sinh con á nhen, hãy cứ ở nhà một thời gian chăm con rồi đi làm kiếm tiền sau. Giai đoạn sơ sinh, giai đoạn đầu đời là quãng thời gian vô cùng quý giá của con đó. Mẹ đừng vì chút mưu sinh mà đánh đổi sức khỏe, mạng sống của con như thế. Mình đi làm cứ nghĩ bỏ nhiều tiền ra để con ở nhà được người ta chăm bẵm chu đáo, ai dè người ta lén lút đánh đập con mình tàn tệ thì không đáng chút nào. Nỗi đau và sự tổn thương ấy sẽ đeo đuổi và hủy hoại con suốt cả cuộc đời sau này.


(Nguồn clip: Internet)