Cô em đồng nghiệp của mình vừa sinh con, em ấy hay nhắn tin than thở với mình rằng mẹ chồng bắt nằm than, và cháu nội phải được hơ than. Em ấy bảo là dâu nên không dám ý kiến gì, nói chồng thì chồng bảo cứ để mẹ muốn làm gì làm, khi nào cảm thấy con có thể gặp nguy hiểm thì mới can thiệp, nhưng em ấy vẫn cảm thấy lo lắng không yên.



Ngày chưa đẻ, mỗi ngày đi làm là em ấy đã khổ sở bảo “em chưa đẻ mà ngày nào má chồng em cũng gọi cho em bảo là đã chuẩn bị mọi thứ cho em và cháu rồi, bảo là đã chuẩn bị giường và than để hai mẹ con xông hơ, rồi nào là chuẩn bị mật ong rơ lưỡi cho cháu. Em nghe nói thì “vâng vâng, dạ dạ” cho qua chuyện, chứ em không làm theo đâu”. Vì em ấy ở riêng không có làm dâu nên em bảo là “mẹ chồng không có ở chung nên em có làm gì mẹ cũng không biết, chứ ở chung nhà chắc em chết quá chị”. Trước khi đẻ, em còn được mẹ chồng chuẩn bị cho cả quần áo dài, vớ chân mang nhà, mật ong để rơ lưỡi cho cháu, em bảo “em sinh ngay tháng hè, nghe mẹ chồng bắt mặc quần áo tay dài, mang vớ, em oải gì đâu, chưa gì đã thấy chảy mỡ rồi”.



Nhưng mẹ chồng em cũng thỉnh thoảng qua nhà riêng thăm hai vợ chồng, và nhiều lần “đòi” ở lại chăm con dâu và chăm cháu nội, mỗi lần thế em vui cũng có vì được mẹ chồng quan tâm, yêu thương, nhưng lo lắng cũng có, vì mẹ chồng mà ngủ lại là em phải mặc quần áo dài, mang vớ, bịt bông gòn vào tai để cho mẹ chồng vui lòng, sáng bà nội hơ than cho cháu thì cũng không dám nói gì.



Hôm vừa rồi, trong lúc mẹ chồng hơ than cho cháu, thì em ấy nhắn tin cho mình, rồi còn gửi cho mình một bài báo về vụ tai nạn thương tâm có liên quan đến việc hơ than. Mình tóm tắt cho các mẹ như sau:



"Vào cuối tháng 3 vừa rồi, tại Hà Tĩnh, một bé sơ sinh 6 ngày tuổi bị tím tái sau 3 giờ được sưởi ấm bằng than. Lúc bấy giờ thì thời tiết tại Hà Tĩnh trở rét, nên khi vừa sinh con, mẹ chồng chị Trang đốt than để sưởi ấm cho chị và cháu nội trong phòng kín.



Sau 3 giờ đồng hồ liên tục đốt than đá để sưởi ấm trong phòng kín, chị Trang cùng mẹ chồng bắt đầu cảm thấy tức ngực, khó thở, đứa con 6 ngày tuổi của chị thì người tím tái, khó thở. Phát hiện sự việc trên, người nhà lập tức đưa cả 3 người đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Cả 3 nhập viện trong tình trạng da niêm mạc tái, cháu bé sơ sinh thì ý thức lơ mơ, chậm dần, ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, cấp cứu.



Bác sĩ Nguyễn Xuân Thái - Phó trưởng khoa cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, cả 3 bị ngộ độc khí CO nặng do đốt than đá sưởi. Sau nhiều ngày điều trị, hiện sức khỏe cả 3 người đã dần ổn định trở lại. Hiện chị Trang cùng mẹ chồng đã khỏe lại và xuất viện về nhà, còn con chị vẫn đang tiếp tục được chăm sóc theo dõi tại bệnh viện".




Con chị Trang hiện đang được theo dõi tại bệnh viện vì ngộ độc khí CO. Ảnh: Soha.vn



Mình đã làm mẹ nên rất hiểu nỗi khổ tâm của em ấy, mình cũng đã đọc được rất nhiều trường hợp đau lòng như trên, thậm chí trẻ tử vong do bị ngộ độc nặng.



Mình nhớ khi mình đang mang bầu, mẹ mình cũng gọi điện cho mình bảo là ở nhà đã chuẩn bị giường và than sẵn, mình đẻ về là phải nằm than, và con mình phải được hơ than. Tất nhiên là mình quyết liệt không đồng ý rồi, những lúc tranh cãi gay gắt mẹ mình giận, bảo là sẽ không nuôi mình đẻ luôn í chứ. Thế là mình đi in các bài báo về tác hại của việc hơ than cho mẹ và bé để bà xem, in chữ to thiệt to cơ để cho mẹ dễ nhìn thấy. Cũng may là bà hiểu ra và không nhắc gì tới vụ xông hơ bằng than nữa, mình thở phào nhẹ nhõm.



Tuy nhiên, do mình đẻ con ngay mùa đông, thời tiết lạnh nên có những ngày mưa gió lạnh lẽo, mình vẫn đồng ý cho mẹ mình hơ than cho con vào buổi sáng. Nhưng cả mình và mẹ đều thống nhất cách làm như thế này:



- Giai đoạn để than bắt lửa (tức làm nóng than á) phải làm ngoài sân, không được làm trong nhà vì bụi than sẽ bay khắp nhà, con mình hít vào không tốt.



- Trong khi hơ phải mở tất cả cửa để không khí thông thoáng, tuyệt đối không đóng kín phòng để tránh ngộ độc khí CO.



- Muốn than luôn nóng thì không dùng quạt tay mà dùng quạt máy, đặt hướng máy quạt đẩy bụi than ra bên ngoài, con mình thì nằm bên trong để tránh con hít phải bụi than.



- Không thơ than trực tiếp lên người con, cách mẹ mình làm là: đặt than xa con mình ra, mẹ mình sẽ dùng hai bàn tay hơ lên than, khi nào cảm thấy tay nóng lên thì áp tay vào đầu, thóp, bụng và tay chân của con. Cứ thế làm trong 15 phút, mình nhận thấy làm như vậy trong những ngày lạnh, cơ thể con mình rất ấm, không bị lạnh.



Các mẹ cứ thử áp dụng theo cách của mình nhé, mình cũng chỉ cô em đồng nghiệp như vậy, trong trường hợp không muốn mâu thuẫn với mẹ chồng, hay bất kì người thân nào, mà con mình cũng không bị ảnh hưởng gì. Nói chung là các mẹ phải quyết liệt lên, giải thích các tác hại có thể gặp cho các cụ nghe, đồng thời phải đưa ra giải pháp để cả hai thống nhất đi đến một phương pháp nuôi con khỏe, cả nhà cùng vui nè :)



Mẹ Cục Ròm