Con em đc hơn 4th. Về cơ bản bé phải ru bế mới ngủ (quen rồi). Ban ngày ngủ phải bế hoặc nằm trên ngực đung đưa võng suốt mơí ngủ. Ban đêm thì bế ngủ 1h bé ngủ say là có thể đặt lên giường ngủ xuyên đêm.
Bé nhà em ngủ cứ dc 30p là ọ ẹ. Hôm thì chỉ thở dài rồi ngủ tiếp, hôm thì mở mắt nhìn hoặc khóc em phải đứng lên ru cho ngủ tiếp.
(Bé nhà e ko tự ngủ nhưng lịch ngủ thì theo EASY cho trẻ 4th từ hồi 3th)
Khi bé đc gần 4th em cho bé nằm võng ngay khi vừa lim dim ngủ, ko đung đưa võng. Bé ngủ luôn. Căn 30p là bé trở mình ọ ẹ, em đu đưa võng là bé ngủ im.
1 tuần trc e nhờ ông bà trông chừng bé 15p buổi sáng (bé đang ngủ võng). Quay lại thì thấy bé đang khóc giãy trên tay ông Nội (nhìn đồng hồ bé ngủ đúng đc 30p. Chắc ông thấy bé trở mình nên bế lên, hc ông chủ động bế lên, vì có lần bé đang ngủ võng, ông Nội vào bảo đưa ông bế ngủ). E ru thế nào bé cũng k ngủ tíêp.2h sau mới ngủ lại. Như vậy giấc sáng bị mất 1,5h.
Từ hôm đó, cứ ngủ giấc sáng 30p là bé dậy chơi. Giấc chiều thì có hôm thế hôm ko. Giấc tối thì vẫn như cũ. Có tối hôm qua thì bé ngủ 30p (8h-8h30) rồi dậy chơi. Đến 9h20 thì buồn ngủ.
Em sợ tình trạng này kéo dài bé bị rối loạn giấc ngủ mất.