Phẫn nộ với bà mẹ chấp nhận để con nguy kịch, nhất quyết cãi bác sĩ không chịu dùng thuốc kháng sinh cứu con
Con em mới sinh được 8 tháng thôi. Cách đây 1 tuần, bé bị sốt cao lắm, đo nhiệt kế tới hơn 39 độ lận. Em lo quá đứng ngồi không yên mang con đi bệnh viện, bác sĩ bảo sốt siêu vi, có kê cho mớ thuốc kháng sinh. Vì nhà sát bệnh viện nên em xin bác sĩ cho xuất viện về sớm để gia đình tiện chăm sóc, nếu có bất trắc gì sẽ quay lại liền. Từ lúc về đến nhà, em tìm đủ mọi cách hạ sốt cho con.
Từ cho uống nước, chườm khăn, đắp rau diếp cá giã nhuyễn, ngâm mình bé trong chậu nước ấm... mà vẫn chả hạ chút nào. Bà ngoại xót cháu cứ đứng bên cạnh bảo em cho con uống thuốc hạ sốt và khánh sinh bác sĩ đã kê cho đi. Mà tính em cứng lắm, từ trước khi sinh đã tìm hiểu các phương pháp chăm con và trung thành với trường phái thuận tự nhiên nên chưa bao giờ em có ý định dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt cho con cả. Bịch thuốc còn nguyên đó mà con em thì sốt vẫn hoàn sốt.
Các mẹ biết sao không, tầm nửa ngày sau đó, em đang cố dỗ con nín khóc (vì bé khó chịu quấy khóc suốt đấy ạ) thì bé bỗng dưng tím tái, chân tay lạnh ngắt, lên cơn co giật, miệng trào bọt. Em sợ điếng người, ôm con khóc thét, bà ngoại thì tay chân cuống cuồng miệng hét toáng lên: “Tao đã bảo là cho thằng nhỏ uống thuốc hạ sốt vào mà không chịu, giờ thấy chưa? Trứng mà cứ đòi khôn hơn vịt, mau mau đưa nó vô viện đi, nuôi con kiểu gì không biết, trời ơi là trời!”.
Vừa lúc đó chồng em về nên 2 vợ chồng lật đật đưa bé vô viện trở lại. Bác sĩ cấp cứu kịp thời và truyền kháng sinh các thứ nên may quá con qua khỏi cơn nguy kịch. Cơn sốt cũng giảm dần. Qua vụ này em mới thấy quan điểm nuôi con cuồng tự nhiên, quyết không dùng kháng sinh khi bé ốm bệnh của mình là sai quá sai các mẹ ạ.
(Nguồn ảnh: Internet)
Hôm qua em lên mạng, có thấy người ta bàn tán về một mẹ cuồng phương án nuôi con tự nhiên, con ốm sốt liên tục 17 ngày mà không cho uống kháng sinh, muốn để “con tự hết”. Đến lúc đem vào bệnh viện thì bé đã bị viêm màng não mủ rất nặng. Điều làm em vô cùng bực mình là phía bác sĩ và người thân trong gia đình giải thích hết lời nhưng mẹ đó vẫn khăng khăng không cho truyền kháng sinh. Mẹ ý tin rằng truyền kháng sinh vào sẽ ảnh hưởng sức khỏe và trí não sau này của con.
Đến lạy mẹ ấy luôn. Chả lẽ tính mạng của con đang nguy kịch mà không quan trọng bằng sức khỏe và trí não sau này à? Em cũng là một bà mẹ cuồng nuôi con thuận tự nhiên, “để con tự hết”, ghét kháng sinh, ghét sữa công thức đây mà đến khi con sốt cao, co giật em đã sợ xanh mặt, nhận ra sai lầm to lớn trong việc quá cuồng theo một trường phái nào đó, đồng ý cho con dùng kháng sinh ngay lập tức để cứu mạng con, còn mẹ ấy thì... hết nói nổi!
Bài đăng em đã đọc được trên mạng (Nguồn: F.B)
Nghe bảo thuyết phục, nằn nì mãi mẹ ấy mới chịu cho con dùng kháng sinh dạng uống nhưng đến lúc đó thì cháu bé đã quá quá nguy kịch rồi, não nhiều mủ đến mức có lẽ chút kháng sinh uống kia không đủ sức để vực bé dậy nữa.
Người đó còn kể chuyện có một đứa cháu vừa mất vì bệnh hô hấp, ban đầu chỉ là viêm đường hô hấp trên mà thôi. Mẹ cháu thấy vậy tưởng không sao nên chủ quan để con ở nhà tự điều trị bằng các phương án hạ sốt tự nhiên. Đến lúc nặng quá y như con em thì mẹ đó mới hoảng hốt đưa con đi viện. Không may mắn như con em, sau mười mấy ngày nằm viện, bé trút hơi thở cuối cùng lúc giữa đêm.
Một bài đăng khác cũng nói đến vụ này mà em đã đọc được trên mạng (Nguồn: F.B)
Đấy, giờ thì có mẹ nào còn dám hô to không kháng sinh nữa đi, ghét cái kiểu bài trừ cực đoan, ngu muội như vậy, chỉ làm khổ các con thôi.
Các mẹ ơi, đồng ý là nuôi con tự nhiên rất tốt cho trẻ, đồng ý là kháng sinh hay các loại thuốc tây không hề tốt cho cho sức đề kháng và trí não của con sau này. Tuy nhiên, mẹ cũng phải thật linh hoạt, sáng suốt, đừng quá chăm chăm vào một phương pháp nào cả. Người lớn mình đây sức đề kháng cao mà nhiều phen phải uống thuốc mới khỏi bệnh thì con nít sức đề kháng khá yếu, cơ thể khá mỏng manh, bệnh nặng mà không được uống thuốc thì sao mà chống chọi được cơ chứ!
Các mẹ nên nhớ một điều rằng thà uống chút thuốc để con sống còn hơn là ấu trĩ để mặc con như vậy. Con của chị em từ hơn 1 tuổi tháng nào cũng ốm, đi khám uống kháng sinh liên tục đến nỗi bác sĩ quen mặt còn không lấy tiền nữa thì hiểu. Thậm chí bé bị ốm sơ sơ thôi cũng phải mang đi khám tổng quát. Nếu nhẹ thì thôi dắt về còn nặng thì phải uống thuốc, điều trị đầy đủ, đúng liều theo đơn của bác sĩ. Chỉ cần khám chỗ uy tín, có tâm thì chẳng việc gì phải lo hết.
Ai làm mẹ mà chả muốn con không phải đụng tới kháng sinh nhưng mà cũng phải tùy trường hợp chứ. Các bệnh liên quan đến vi khuẩn, vi rút (ví dụ như bệnh về đường hô hấp) là một bệnh nguy hiểm, rất dễ dẫn đến viêm phổi, sốt cao. Mẹ mà không dùng thuốc cho con trong trường hợp này dễ dẫn đến co giật, liệt não. Cứ giữ quan điểm cũ thì chỉ có tự mình đẩy con vào chỗ chết thôi. Ừ thì các cụ ngày xưa không dùng kháng sinh này nọ vẫn sống nhăn răng ra đó nhưng các mẹ nên biết một điều là các cụ ấy có dùng thuốc nam (trong nhiều loại cây có chứa chất tương tự kháng sinh) và môi trường sống hồi ấy cũng lành hơn bây giờ.
Thực ra chất kháng sinh không nguy hiểm như các mẹ nghĩ đâu, nó chỉ nguy hiểm khi mình sử dụng quá nhiều, quá lạm dụng, quá phụ thuộc mà thôi. Vì như vậy sẽ khiến vi sinh vật gây bệnh trở nên kháng thuốc, dần dà các bệnh đó cứ tái đi tái lại, thậm chí bị nặng hơn mà uống thuốc không chữa khỏi được.
Em nói sớm giờ chắc các mẹ cũng hiểu hết lòng em rồi phải không? Cuối cùng, em chỉ muốn chốt lại một câu là: Nuôi con thuần tự nhiên rất được khuyến khích nhưng trong một vài trường hợp, mẹ buộc phải thay đổi suy nghĩ để cứu mạng con khỏi bệnh tật. Khi con ốm sốt hay mắc bất cứ bệnh gì, điều đầu tiên mẹ cần làm là đưa con đi bệnh viện khám trước đã. Nếu nhận thấy nó không đáng lo ngại thì có thể áp dụng các biện pháp chữa trị tự nhiên, còn một khi có chút gì đó nặng nề, nguy hiểm thì phải tuân theo chỉ định của bác sĩ để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1